Du học sinh dành 14 ngày trong khu cách ly để dạy tiếng Anh miễn phí

Lê Vũ Anh Thư, trở về từ Australia, đã dành thời gian rảnh trong khu cách ly dạy tiếng Anh online miễn phí. Cô nói việc này giúp 14 ngày không trở thành thời gian rảnh rỗi vô ích.

Sang Australia được 8 tháng, Lê Vũ Anh Thư quyết định về nước khi trường đóng cửa vì tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng.

Ngày 19/3, sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), cô sinh viên năm nhất Đại học La Trobe được đưa đi cách ly tập trung ở Ân Thi (Hưng Yên).

Chỉ sau 3 ngày nghỉ ngơi, Anh thư lập tức lên kế hoạch để biến quãng thời gian xa gia đình và bạn bè trở nên có ý nghĩa và thú vị hơn. Từng đi gia sư khi còn ở Việt Nam, cô quyết định mở lớp dạy tiếng Anh online miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

 Hàng ngày Anh Thư dành thời gian để dạy tiếng Anh online miễn phí.

Hàng ngày Anh Thư dành thời gian để dạy tiếng Anh online miễn phí.

Nói với Zing.vn, Anh Thư kể cũng từng dạy trực tuyến trong thời gian học ở Australia. Qua lời giời thiệu của các “học sinh cũ”, đến nay đã có 10 người đăng ký học.

Lịch dạy nhanh chóng được xếp kín, việc học chủ yếu qua Zoom hoặc Google Duo. Mỗi lớp tối đa 4 người để tiện cho việc trao đổi, sửa phát âm, nâng cao từ vựng cho từng học sinh.

“Mình muốn tận dụng thời gian cách ly có ích hơn, cũng là cơ hội để đóng góp được một phần nhỏ cho cộng đồng. Ngoài ra, mình cũng có niềm vui khi giúp được nhiều bạn không được đến trường, chỉ có thể học qua mạng”, 9X chia sẻ.

Việc dạy và học online không bị giới hạn thời gian, địa điểm, nhưng lại hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động. Bù lại, Thư nghĩ ra một vài trò chơi, như yêu cầu học sinh dán chữ tiếng anh lên các đồ vật trong nhà, tự sáng tác truyện, thơ, quay lại cảnh nói tiếng Anh với người thân...

Sau vài ngày bắt tay vào việc, cô giáo trẻ nhận được nhiều phản hồi tích cực, cùng cả những lời khen tặng, cảm ơn chân thành từ phụ huynh.

Một số người còn "đặt hàng", mong được học tiếp khi cô hết thời gian cách ly.

Nữ du học sinh có những trải nghiệm thú vị trong khu cách ly.

“Mình ở đây rất ổn, không có khó khăn gì. Cuộc sống du học vốn đã một mình, khi vào đây mình vẫn cố gắng giữ hoạt động như bình thường, học online, đọc sách, giờ thêm việc dạy tiếng Anh nữa".

Thậm chí, với Anh Thư, về được với quê hương trong thời điểm dịch bệnh lại là điều may mắn.

"Thời điểm bắt đầu dịch bệnh, trường mình có một số bạn mắc bệnh vẫn đi học bình thường. Việc lây nhiễm vì vậy mà không thể kiểm soát được. Về được nhà, được chăm sóc y tế miễn phí, mình cũng cố gắng vận động, không để 14 ngày này thành thời gian chết".

Ngoài ra, khi chứng kiến đội ngũ y bác sĩ và lực lượng chức năng phải làm việc vất cả, Anh Thư bày tỏ sự phản cảm với những ý kiến chê bai trên mạng xã hội.

"Đồ ăn ở khu cách ly được nấu rất cẩn thận, các cô chú đối xử nhẹ nhàng, chu đáo. Nhiều lúc thấy cảm động vì mọi người căng thẳng nhưng luôn dịu dàng với anh chị em đang cách ly. Phòng ở chưa đúng ý thì chung tay dọn dẹp, khiến nơi mình sống sạch sẽ hơn là trách nhiệm mỗi người. Đồ gia đình tiếp tế vào cũng vừa phải vì ở đây cái gì cũng có".

Với Anh Thư, 14 ngày này sẽ là trải nghiệm "có một không hai" trong cuộc đời.

"Bao nhiêu sự tích cực và lạc quan mình đã dùng trọn vẹn cho lần này. Chỉ mong dịch bệnh qua nhanh, cuộc sống trở lại như bình thường", cô nói.

Kiều Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/du-hoc-sinh-danh-14-ngay-trong-khu-cach-ly-de-day-tieng-anh-mien-phi-post1064810.html