Dù được Mỹ Tâm khuyên hết lời Orange vẫn quyết tâm từ bỏ chiếc ghế Ngôi Sao

'Giọng ca bất bại' tập 6 đưa khán giả đi hết từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Từ việc Orange đưa ra quyết định dừng cuộc chơi vì lý do sức khỏe cho đến Lệ Ngọc bỗng chốc lột xác hoàn toàn với phong cách mới toanh.

Tại tập 6, khán giả của "Giọng ca bất bại" tiếp tục được trở lại với vòng Thách đấu. Sự đối đầu vô cùng quyết liệt giữa Ngôi Sao và các ứng viên để luôn luôn tạo ra một bầu không khí “nảy lửa”, gay cấn đến tận phút cuối cùng. Bên cạnh đó, không kém phần hấp dẫn chính là những màn “tung hứng” tuyệt vời của bộ đôi ban giám khảo Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời Hồng Ngọc cũng chính là thứ được khán giả cực kì mong chờ.

Tại vòng Thách đấu trước, Tuấn Hiếu đã may mắn được giám khảo Hồng Nhung trao cho chiếc vé vàng quyền lực nên tại vòng này nghiễm nhiên Tuấn Hiếu có quyền đưa ra quyết định cặp nào sẽ đấu đầu tiên. Tuấn Hiếu cho biết “Vòng vừa rồi em thấy bạn Đạt nói bạn Thuận không xứng đáng ngồi trên chiếc ghế này, em muốn hai bạn đấu với nhau xem ai mới là người xứng đáng ngồi trên chiếc ghế này”. Đồng thời, ngay lúc này Tuấn Hiếu cũng nhắn gửi đến ứng viên đang “dòm ngó” chiếc ghế Ngôi Sao của mình “nếu bạn đủ bản lĩnh thì mong bạn sẽ bấm lúc em hát”. Trước quyết định này của Tuấn Hiếu, Đàm Vĩnh Hưng cho biết cảm thấy Hiếu hơi “phí” khi sử dụng vé vàng nhưng Ngô Kiến Huy lại cho rằng đây là chiến lược của Tuấn Hiếu bởi vì Trung Thuận là một đối thủ cực kì “nặng kí”.

Trung Thuận thể hiện ca khúc Khi người đàn ông khóc với dụng ý “Tuần trước em đã là một màu sắc rất trẻ trung. Tuần này muốn cho mọi người biết bên trong con người em có một cái gì đó rất cũ và hoài niệm”. Trương Đạt thể hiện ca khúc Nhắn với gió mây rằng anh nhớ em.

Trước màn thách đấu đầu tiên, ban giám khảo tỏ ra rất thích thú, Hồng Ngọc nhận xét “hai đứa quá ghê gớm”. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Trương Đạt có lý do khi “mạnh miệng” đưa ra lời thách đấu với Trung Thuận và nghĩ rằng Đạt sẽ còn tiến rất xa nếu vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Mỹ Tâm thật lòng cho biết muốn Trương Đạt thắng Trung Thuận, tuy nhiên cái mà Đạt đang thiếu đó là phong cách biểu diễn bởi vì khán giả luôn mong chờ một điều đẹp trên sân khấu.

Kết quả 58 - 41 là tỷ số dành cho Trung Thuận và Trương Đạt. Trung Thuận vẫn giữ được chiếc ghế Ngôi Sao. Trung Thuận cho biết vừa vui mà cũng vừa buồn trước kết qua bởi vì tuần này Trung Thuân chưa thể hiện tốt, Trung Thuận hứa tại vòng Thách đấu tiếp theo sẽ mang đến một bài hát trọn vẹn hơn. Trương Đạt ra về nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những nhận xét chân thành của ban giám khảo. Sau khi thua trước Trung Thuận, một lần nữa Trương Đạt khẳng định lại với Trung Thuận: “Anh là 1 trong những người xứng đáng nhất ngồi ở chiếc ghế Ngôi Sao”.

Em gái mưa của Orange đã nhận được “cơn mưa lời khen” của ban giám khảo bởi vì cách Orange thể hiện ca khúc này vô cùng tinh tế và độc đáo, khác hẳn so với những phiên bản trước đây. Xuân Hiển thì được ban giám khảo bất ngờ vì đang thể hiện tốt hơn rất nhiều so với vòng tuyển chọn, đặc biệt là phần thể hiện một đoạn hát bằng tiếng Hàn cũng được ban giám khảo đánh giá rất cao. Riêng Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng có lời khuyên dành riêng cho Xuân Hiển đó là đừng làm nhân viên văn phòng nữa mà phải đi hát.

Tuy nhiên, trước khi biết kết quả Orange bất ngờ xin rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Trước quyết định của Orange, Mỹ Tâm cho biết “Chị cho rằng Orange phải suy nghĩ lại nếu vẫn đi theo con đường ca hát, rất khó có thí sinh nào có thể đánh bại được em và em phải biết quý trọng điều đó để trở thành Ngôi Sao. Chị không mong bất cứ ai đến với cuộc thi xong rồi bỏ”.

Kết quả: 52 - 47 nghiêng về cho Orange, tuy nhiên vì Orange đã xin rút khỏi cuộc chơi nên vị trí Ngôi Sao của Orange tạm thời được bỏ trống cho đến khi ban giám khảo tìm được Ngôi Sao phù hợp để thay thế.

Đăng Quân thể hiện ca khúc Bay. Nhật Huấn thể hiện ca khúc Trái tim bên lề. Chia sẻ về phần trình bày đầy cảm xúc của mình, Nhật Huấn cho biết Trái tim bên lề gợi cho Nhật Huấn một mối tình không thành nên tất cả những tâm tư đều gửi gắm vào bài hát này.

Sau phần trình bày của Đăng Quân và Nhật Huấn, Mỹ Tâm khuyên Đăng Quân nếu lần sau vẫn thể hiện như thế này nữa e rằng sẽ khó giữ được vị trí chiếc ghế Ngôi Sao đồng thời chúc mừng Nhật Huấn vì đã có một kỉ niệm đẹp dù là bài hát chưa phù hợp cũng như chưa đủ sức để đánh bại Đăng Quân. Kết quả 60 – 39 nghiêng về cho Đăng Quân.

Lệ Ngọc thể hiện Talk to me (có nên dừng lại). Thanh Thảo thể hiện ca khúc "Người hãy quên em đi". Có thể nói cả hai tiết mục trong phần thách đấu này đều khiến ban giám khảo và cả trường quay thích thú nhún nhảy theo.

Đàm Vĩnh Hưng không kìm được đã nhận xét vô cùng đáng yêu “Bé Ngọc, anh không hài lòng khi em chọn bài hát thông minh như vậy”. Cả 3 vị giám khảo đều đồng lòng thích thú trước ngoại hình, phong cách biểu diễn và cách chọn bài hát mới toanh của Lệ Ngọc. Điều này chứng tỏ Lệ Ngọc đã lắng nghe rất tốt những góp ý hết sức chân thành của ban giám khảo ở những vòng trước.

Về Thanh Thảo, phần biểu diễn của Thanh Thảo rất đáng yêu, khiến mọi người đều phải đứng lên để nhún nhảy theo tuy nhiên điều đó vẫn chưa đủ sức giúp Thảo “hạ gục” đối thủ “không phải dạng vừa” Lệ Ngọc. Kết quả 51 - 48 nghiêng về cho Lệ Ngọc.

Tuấn Hiếu lại tiếp tục không để cho ban giám khảo thất vọng. Hồng Ngọc khen ngợi Tuấn Hiếu rất có tố chất của một Ngôi Sao, có phần trình diễn tuyệt vời khiến tất cả mọi người đều thích. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định Tuấn Hiếu đã chứng minh cho ban giám khảo thấy việc lựa chọn Tuấn Hiếu vào vị trí Ngôi Sao chưa bao giờ là sai. Về chuyên môn, Mỹ Tâm nhận thấy Tuấn Hiếu rất tinh tế trong cách biểu diễn, xử lý bài hát thông minh và không phô trương.

Còn về “cậu bé” Tấn Sang, cả 3 giám khảo đều đồng lòng khi chưa cất tiếng hát Tấn Sang như một đứa con nít nhưng giọng hát cất lên lại lập tức biến thành một người đàn ông từng trải khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Mỹ Tâm khuyên Tấn Sang nên tự tin hơn nữa và có lời khen cho giọng hát của Tấn Sang. Đàm Vĩnh Hưng thì không ngừng trêu chọc màn “lột áo” của “cậu bé” bởi vì người ta lột áo để khoe body còn Tấn Sang lột áo thì… không có gì để khoe, khiến khán giả một phen đứng hình xong chuyển sang cười bò trước sự ngây ngô và đáng yêu của Tấn Sang.

Cuối cùng, vì Orange xin dừng cuộc chơi nên ban giám khảo sẽ là người chọn 1 trong 5 ứng viên ngồi vào chiếc ghế Ngôi Sao. Sau nhiều đắn đo và cân nhắc, ban giám khảo quyết định chọn Xuân Hiển trở thành Ngôi Sao ngồi vào chiếc ghế từng của Orange.

Chưa hết, tại vòng này chiếc vé vàng được giám khảo khách mời Hồng Ngọc trao cho Lệ Ngọc. Điều này đồng nghĩa tại vòng Thách đấu tiếp theo Lệ Ngọc sẽ có ưu thế chọn cặp thách đấu.

Kết thúc tập 6, Giọng Ca Bất Bại đã tìm được 5 Ngôi Sao mới là: Trung Thuận, Tuấn Hiếu, Xuân Hiển, Đăng Quân, Lệ Ngọc.

Đón xem tập 7 Giọng Ca Bất Bại, được phát sóng vào lúc 20g35, Thứ 4, 8/8 trên kênh HTV7.

Video: Orange biểu diễn Em gái mưa tại "Giọng ca bất bại":

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/du-duoc-my-tam-khuyen-het-loi-orange-van-quyet-tam-tu-bo-chiec-ghe-ngoi-sao-54924.html