Dự đám tang con trai, cha bị ong đốt chết

Đến tham dự đám tang con trai, cụ ông 80 tuổi bị ong đốt. Cụ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi vì biến chứng nghiêm trọng.

Tờ Daily Mail đưa tin, ngày 19/12 vừa qua, cụ ông Raul Diniz, 80 tuổi đến tham dự lễ tang con trai ở bang Roraima, Amazon, Brazil.

Raul Diniz, 80 tuổi, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng dị ứng nặng sau khi bị ong đốt

Đến 10h sáng, cụ và mười người đưa tiễn bất ngờ bị một đàn ong tấn công tại nghĩa trang Bonfim.

Ngay sau đó, cụ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì dị ứng nghiêm trọng sau khi bị ong đốt.

Bác sĩ cho biết, cụ Diniz bị sốc phản vệ nhưng chết vì biến chứng thận.

Đám tang con trai 45 tuổi, Rui, sau đó đã bị hoãn lại và gia đình có ý định chôn cất họ bên nhau.

Người ta chưa rõ lý do vì sao người con trai duy nhất của cụ lại chết và cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, cái chết vì dị ứng với vết ong đốt của người cha mới là tâm điểm của sự chú ý.

Roraima là bang cực bắc ít dân cư nhất của Brazil. Nó giáp với các bang Amazonas và Para và các quốc gia Venezuela và Guyana.

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/du-dam-tang-con-trai-cha-bi-ong-dot-chet-20191223112843914.htm