Dự đám tang con trai, bố lại chết vì lý do chẳng ai ngờ

Chẳng ngờ, trong khoảng thời gian hạ quan, một đàn ong đã xuất hiện và liên tục tấn công những người tham gia đám tang. Có khoảng 10 người đã bị ong đốt và ông Raul Diniz cũng là một trong số đó.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra tại một đám tang ở Roraima, Brazil.

Ông Raul Diniz, 80 tuổi, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn gắng gượng đến nghĩa trang Bonfim ở Roraima để tham dự lễ tang của anh Rui, con trai ông, năm nay mới 45 tuổi đã xấu số rời bỏ dương gian.

Chẳng ngờ, trong khoảng thời gian hạ quan, một đàn ong đã xuất hiện và liên tục tấn công những người tham gia đám tang. Có khoảng 10 người đã bị ong đốt và ông Raul Diniz cũng là một trong số đó.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong khi những người khác chỉ bị đau buốt và không sao, ông Raul đột nhiên lại có những triệu chứng sốc phản vệ kịch liệt. Đám tang buộc phải dừng lại.

Mời quý vị xem video: Xót xa đám tang 2 bé gái bị cưỡng hiếp, chôn xác ở Hà Nội

Sau đó, gia đình vội đưa ông Raul đến một trung tâm y tế gần đó để cứu chữa thế nhưng tình trạng của ông tiếp tục xấu đi. Không thể chậm trễ thêm, gia đình đưa ông đến bệnh viện lớn để điều trị.

Đáng tiếc, khi đến bệnh viện lớn, ông Raul đã ở trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng, ông Raul qua đời vì những biến chứng liên quan đến thận, khiến mọi người trong gia đình vô cùng đau thương.

Vốn là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hiện tại gia đình lại phải chôn cất cả hai cha con nhà Diniz, thực sự quá thương tâm.

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/du-dam-tang-con-trai-bo-lai-chet-vi-ly-do-chang-ai-ngo-1320718.html