Dự báo thời tiết ngày 9/10: Mưa về, đón rét bất ngờ

Như những gì đang diễn ra, công cuộc gọi nắng thất bại vì mưa rào quá bá đạo.

Chắc đến thời điểm này không còn ai muốn cầu mưa nữa bởi, thời tiết chuẩn bị lập đông nên những cơn mưa vào sáng sớm cũng khiến nhiều người giật mình kéo chăn nằm ủ ê trên chiếc đệm êm thêm một chút.

Có vẻ không khí chỉ chiều lòng người vào sáng sớm, vì dù có chiều chuộng đến đâu thì chỉ số AQI vẫn không có gì cải thiện so với ngày hôm qua.

Nền nhiệt ghi nhận thấp nhất là 21 độ và cao nhất là 26 độ, tuy nhiên nhiệt độ ban đêm có thể thấp hơn, lưu ý gia đình có trẻ nhỏ nên chú ý cẩn thận với những bé có tiền sử hô hấp!

Nam thanh nữ tú độc thân hay cặp đôi đang yêu ra ngoài đường thì cũng đừng vì thời tiết dễ chịu mà quên chiếc khẩu trang trong túi áo.

Cảnh báo nguy hiểm hiện nay, trên khu vực tỉnh Lào Cai đang có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 08/10) tại Thanh Định (Định Hóa, Thái Nguyên) 25.6mm, Bộc Nhiêu 1(Định Hóa, Thái Nguyên) 23mm, Trung Hội (Định Hóa, Thái Nguyên) 31.2mm, Yên Sơn (Tuyên Quang) 30mm...

Trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang đặc biệt tại các huyện: Định Hóa, Phú Lương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Đại Từ, Hàm Yên.

Thêm một thông tin mới, có vẻ không khí lạnh có chuyến viếng thăm bất ngờ. Đi bí mật nhưng bị radar ghi lại được.

Và điệp khúc gọi nắng không thực hiện được vì đặc sản của không khí lạnh lần này là áp thấp gây mưa to trên diện rộng.

Phấn khởi ghê, gió mùa về cùng những cánh tay đan!

Miền Trung có gì mới khi miền Bắc trời đang trở lạnh?

Có vẻ nhiệt độ ở miền Trung chỉ dịch chuyển một chút không đáng kể với biên độ chênh lệch nhiệt ban ngày và ban đêm không quá cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa nam của áp cao cận nhiệt đới nên đêm nay và sáng ngày 09/10, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h).

Thời tiết ban ngày ghi nhận ở mức 27, 28 độ C không nắng gắt nhưng đủ để oi bức, cho đến giữa trưa khi nhiệt độ đẩy lên ở mức 33 độ C thì chỉ muốn ở trong nhà!

Vậy miền Nam có đóng góp gì không ngoài đặc sản triều cường?

Mưa là mưa của chung nên mưa ở miền Nam hơi khác thường khi cảnh báo giông lốc và gió giật trên diện rộng.

Tính đến hiện tại chưa biết áp thấp miền Bắc có khiến miền Nam bị ảnh hưởng hay không, hi vọng là không vì mưa nơi này đủ để nhức đầu và ám ảnh rồi!

Thêm câu chuyện vui cho ngày làm việc năng động:

Một chàng trai trẻ tuổi trót đi lạc trong sa mạc, 3 ngày không được uống nước.

Tưởng như sắp gục ngã thì như phiên bản Aladin thứ hai – thần đèn xuất hiện và ban cho anh 3 điều ước.

Không cần nghĩ ngợi gì người đàn ông bèn ước liền 1 mạch:

Điều ước thứ nhất, anh ta ước mỗi ngày đều được uống nước.

Điều thứ hai anh muốn trắng trẻo và điều thứ ba anh ấy muốn được thấy mông phụ nữ mỗi ngày.

Thần đèn bụm miệng cười tự nhủ: "Ước gì kì cục" và sau tiếng nổ bùm chàng trai biến thành chiếc bồn cầu trắng tinh!

Bài học rút ra: Kẻ nào tham lam tài sản của người khác thì đáng phải mất tài sản của chính mình.

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết một số vùng miền trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-9-10-mua-ve-don-ret-bat-ngo-a451983.html