Dự báo thời tiết ngày 8/1/2020: Nắng tàn mới trốn đi đâu, để mây kéo lại hợp màu thành mưa

Nếu có thể cảm thán, xin được gọi thời tiết hôm nay là ẩm ương đáng ghét!

Không hiểu vì lí do gì mà nắng được 2 hôm lại "chạy mất dép" trở mặt nhanh hơn tráng trứng.

Sáng ngày ra, mưa một chặp kéo từ sớm đến gần trưa làm dân tình sợ không dám mặc quần trắng đi làm (trừ những đại gia có ô tô) chứ có cái xe máy cà tàng cọc cạch mà diện đồ trắng thì kiểu gì cũng thành style cháo lòng.

Có cái thứ mưa gì mà nặng hạt không ra nặng hạt, phùn không ra phùn, chỗ mưa chỗ không, lại còn dai như đỉa đói, thêm tí sương mù, làm mù mịt không nhìn ra đâu với đâu.

Nhiệt độ hiện nay đang là 19 độ C, trời lạnh không ra lạnh, nóng không phải nóng, cứ ẩm ương õng ẹo. Ế là phải, chứ thứ này ai dám rước!

Nắng vàng giữa đông làm Hà Nội như cô gái có đôi má ửng hồng!

Nắng vàng giữa đông làm Hà Nội như cô gái có đôi má ửng hồng!

Đến trưa nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 22 độ C, giảm nhiệt so với hôm qua – do mưa ý mà.

Ở Hà Nội, tắc đường như một chuyện chẳng mấy lạ lẫm. Mưa vào giờ đi làm lại càng khiến người ta thêm sợ. Đừng bon chen, nhường nhau một chút, đường không thông thoáng thì lòng người nhất định phải thông.

Ngày nồm thế đấy nhưng đêm vẫn có chút se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, chăn đắp không cần dày, nhưng quần áo phải mặc đủ đầy không thì dễ cảm lạnh.

Chớp mắt cái là giữa tuần, miền Nam bây giờ đang rung đùi vì than ôi miền Bắc phần nào hiểu cái sự tình mưa giăng lối ở đây.

Nhiệt độ miền Nam đang là 33 độ C, áo cộc chiến và quần đùi là 2 items không lệch đi đâu được.

Tết nhất đến nơi rồi, các bạn miền Nam nhanh chóng lên ý tưởng outfit để miền Bắc tham khảo nhé. (Dù có tin là miền Bắc đón Tết trong tiết trời rét đậm rét hại).

Ghét mưa là thế vì mưa khiến đường phố đen xì nhưng thú thật, vì mỏng manh nên chẳng thể ghét mưa quá 10 phút ngắn ngủi.

Mưa khiến vạn vật ướt nhèm, mưa rơi vào mặt đau rát, để ta cảm nhận thật nhất về mưa! Để lòng chợt thấy nhớ thương một người, nhưng cũng thấy đau nhói trong lòng.

"Tôi ghét trời mưa nhưng không thể để em về mà ướt đẫm trong cơn mưa".

Thời tiết này cũng là phép thử cho mấy anh chàng ga lăng chiều lòng bạn gái. Thử một lần chơi lớn đứng dưới mưa chờ nàng với chiếc ô bé xíu, thử một lần khoác vai nàng để nàng nép vào mình dưới mưa, biết đâu sau cơn mưa, mối quan hệ nào đó vốn không tên nay được khai sinh thành tình cảm, nhưng cũng có thể là tình yêu thì sao?

Mưa không có gì để ai thích nó, cũng không có lỗi gì để ai ghét nó. Đơn giản vì mưa là mưa và con gái sinh ra là để yêu mưa và được người khác vì mưa mà yêu họ.

Mưa ơi thôi đừng rơi nữa nhé!

Cho ta tìm một chút nắng hanh hao

Cho ban mai thêm nhựa sống

Để em về không ướt đẫm cơn mưa…!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-8-1-2020-nang-tan-moi-tron-di-dau-de-may-keo-lai-hop-mau-thanh-mua-a462191.html