Dự báo thời tiết ngày 6/1: Ngày đông chở ngọn gió nồm ra khơi

Chẳng hiểu do đâu mà trời bỗng dưng muốn khóc, nồm nồm ẩm ẩm ương ương đến mệt người.

Ôi đầu tuần – tin buồn đối với những tín đồ ham chơi và tham ăn!

Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, câu chuyện ăn gì mặc gì ở đâu tạm gác lại để nhường lại cho báo cáo và deadline. Mà deadline tầm thời tiết ẩm ương thế này là khó chịu lắm đây!

Nhiệt độ hiện nay đang là 18 độ C, hết luôn cảm giác rét và lại còn hơi nồm, trời mát mẻ đúng nghĩa, quả là thời tiết đẹp với các tín đồ thời trang.

Chả nhẽ lại cất chăn bông đi, nhưng vẫn đang mùa Đông mà. Thôi thì đành bật quạt và đắp chăn vậy. Thời tiết này, lũ muỗi được dịp lộng hành, quẩy bung nóc nhà, vo ve cả tối, chích gia chủ đến no căng bụng rồi lại tập thể dục quanh nhà đến khi đói lại quay ra chích tiếp.

“Không biết từ bao giờ, không hề hay biết, tôi yêu nhà vắng, gió nồm và sách. Xem ra ba món ấy đều thênh thang, im lặng và cô đơn. Ba món luôn vắng con người. Ngày trước tôi đâu có yêu những món nhàn nhạt ấy. Còn nay, tôi đã thật sự yêu rồi.

Nồm đáng ghét thế mà vẫn nhiều người yêu cái nồm lắm!

Hây hẩy trong làn gió se lạnh, chút hơi ẩm của mặt đường sực vào cuống mũi nhạy cảm của những người con xa xứ. Hơn nữa lại vào những ngày cận Tết, cảm giác lâng lâng diệu kì khó tả cứ bao trùm lấy những bước chân vội vã. Lại một mùa đào, một mùa mai, lại một mùa lì xì với những phong bao đỏ chan chứa không khí đoàn viên.

Và có những người con xa quê, thèm lắm cảm giác gặp mặt đủ đầy…

Năm nay gió nồm đến sớm hơn, cuống cuồng hơn bởi bây giờ mới đầu tháng 12. Chắc cánh én báo xuân gấp gáp hơn và mùa xuân cũng mong đến thật gần.

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-6-1-ngay-dong-cho-ngon-gio-nom-ra-khoi-a462000.html