Dự báo thời tiết ngày 26/11: Đông gửi gì trong gió sáng nay?

Không khí lạnh tăng cường xua nắng vào trong những đám mây màu xám xịt.

Lần này không còn tranh luận gì nhiều, Đông về!

Không khí lạnh tăng cường gia tăng liên tục trong 2 tuần tới kéo nền nhiệt tụt dốc ở ngưỡng 17 độ C.

Sẽ không có nắng hè hay những cơn gió mát mẻ nữa mà thay vào đó là những cơn mưa phùn mang hơi lạnh buốt.

Nói mới nhớ, nhân dịp Black Friday, các chị em đừng giống thiêu thân lao vào các cửa hàng đồ hiệu ôm vác áo len áo khoác quá nhiều kẻo các anh ở ngoài sẽ ngất lên ngất xuống vì hoảng sợ mất!

Trước khi Hà Nội trở gió, trời sẽ vẫn xanh và nắng sẽ vẫn vàng. Nhiệt độ hiện tại đang 22 độ C.

Điểm trừ duy nhất là bụi bặm quá, giữa trưa mà có cảm giác như sáng bình minh, AQI vẫn ở mức gần 200 cao ngất ngưởng.

Đến chiều nhiệt độ giảm dần chỉ còn 19 độ C, nếu các bạn tan học và tan sở lúc 5h chiều thì không cần lo lắng, còn nếu sau 8h tối thì tốt nhất hãy để trong cốp xe của mình một chiếc áo khoác có lót nỉ phía trong.

Từ đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất về đêm giảm xuống còn 16 độ C, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét.

Các tỉnh miền Trung có vẻ vẫn bình yên trong những ngày nắng đẹp mặc dù nhiệt độ có hơi gay gắt hơn ngoài Hà Nội.

Còn các bạn miền Nam đang trong giai đoạn thấp thỏm lo âu triều cường làm chậm giờ đón đưa. Tắc đường và ngập úng là hình ảnh quen thuộc trong những ngày triều cường đột ngột ghé thăm.

Lưu ý một vài tỉnh ở các khu vực có địa hình trũng nên có sự chuẩn bị cẩn thận hơn bởi có thể xảy ra tình trạng lụt trên diện rộng.

Cụ thể, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và đạt đỉnh vào các ngày 27-28/11, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1; tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên BĐ3 từ 0,05-0,1m.

Câu chuyện ngày gió mùa hôm nay sẽ mang một chút….

Hà Nội hôm nay trở gió, những cánh bàng dẫu có cứng cáp và mạnh mẽ nhường nào cũng đến lúc rơi rụng và trổ màu vàng úa.

Hà Nội lại trở gió, đón những cơn mưa đầu đông, nắng cũng đã vơi đi từ khi mới vào thu. Tự hỏi, liệu chúng ta có thể gặp nhau?

Em là những vệt nắng len lỏi qua những tán cây cao, khó nắm bắt và cũng chẳng thế đến gần, anh giống như chú bé cố gắng chen mình qua kẽ lá để đến gần em.

Mưa sẽ kéo em đi, đi mất, kéo theo đó là bụi mờ, là những dòng xe tấp nập, anh sẽ lại cô đơn, đứng giữa lòng Hà Nội, chờ em.

Nhưng khi mưa tan, em sẽ trở về đúng không? Sao em lại giày vò con tim anh đến thế?

Những gì anh có, Hà Nội biết, riêng em thì không.

Anh đã mơ về nơi ta trò chuyện, nơi ta hẹn hò, nơi ta trao nhau nụ hôn làm ngưng động mạch máu. Anh yêu Hà Nội, anh yêu em. Hà Nội đang ốm, em không về. Anh thì nhớ em nhưng liệu rằng Hà Nội có nhớ?

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2611-dong-gui-gi-trong-gio-sang-nay-a457604.html