Dự báo thời tiết ngày 25/11: Và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi

Dù trời chuyển rét nhưng nắng vẫn chói chang đủ để giữa trưa mặc áo cộc tay chạy ra phố đông.

Sáng sớm nay vẫn còn hơi se lạnh, nhiệt độ hiện tại đang cỡ 21 độ C với độ ẩm rơi vào khoảng 66%. Quả là thời tiết lý tưởng để bắt đầu công việc của một ngày mới.

Sương hôm nay có vẻ ham vui lại giăng dày hơn hôm qua. Thời gian tan sương cũng muộn hơn làm bầu trời hơi âm u và mịt mù.

Giữa trưa, nắng lên, nhiệt độ tăng cao nhất 29 độ. Tiết trời nay sẽ cảm giác nóng ấm và nồm ẩm, hơi mệt mỏi vào buổi trưa.

Nhưng tối trời sẽ lại mát trở lại. Đêm sẽ là lúc trời mát nhất có thể, thấp nhất 20 độ C.

Đến tối, nhiệt độ đột ngột giảm xuống còn độ C. Kể từ đó đến cuối tuần, mùa Đông sẽ trở lại với Hà Nội.

Miền Nam đón triều cường trở lại, cậu bạn này có vẻ thích đến đột ngột không báo trước.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên chậm theo triều. Mực nước cao nhất sáng ngày 22/11 là 1,54m.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và đạt đỉnh vào các ngày 27-28/11, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1; tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên BĐ3 từ 0,05-0,1m.

Nguy cơ ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông ở TP.HCM.

Đầu tuần cùng hi hi ha ha với những câu chuyện hài hước nhé:

Một đại lý bảo hiểm đang sôi nổi thuyết phục khách hàng:

- Thưa ngài, nếu bị mất ngón tay cái, ngài sẽ được đền bù 10% số tiền bảo hiểm, tức là khoảng 100 triệu. Còn nếu mất đi một cánh tay, ngài sẽ được hưởng ngay 500 triệu...

- Mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?

- Vâng, nếu ngài bị gãy xương sống thì tuyệt! Khi đó, ngài sẽ giàu to!

Bài học cuộc sống: Rủi ro càng lớn càng hấp dẫn

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể một số vùng miền trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-25-11-va-con-gio-mang-mua-dong-toi-cuon-bay-theo-dam-la-vang-roi-a457534.html