Dự báo thời tiết ngày 2/4: Miền Bắc 'ngóng' nắng, miền Nam mong mưa

Mưa rét và gió giật, các tỉnh miền Bắc đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan, riêng khu vực Phú Thọ, Thái Nguyên cảnh báo sạt lở.

Quý độc giả báo điện tử NDT thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bản tin dự báo thời tiết ngày 2/4:

Theo thông tin mới nhất từ trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu từ phía Tây và phía Bắc có xu hướng di chuyển về phía khu vực Hà Nội.

Tại khu vực Tây Bắc Hà Nội cảnh báo mưa lớn trên diện rộng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, sấm sét.

Khuyến cáo mọi người không ra đường khi thời tiết trở xấu, đặc biệt trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Cảnh báo nóng: Lượng mưa tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình có xu hướng tăng nhanh.

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên đặc biệt là ở các huyện Định Hóa, Phú Lương; tỉnh Phú Thọ là các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Cẩm Khê và huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình.

Tại miền Nam, mây đối lưu không đủ lực để khiến miền Nam tìm kiếm những cơn mưa rào và se lạnh.

Thời tiết tại TP.HCM, nhiệt độ có xu hướng tăng cao, khu vực phía Tây thành phố và miền Đông thời tiết nắng nóng, vào thời điểm giữa trưa ghi nhận nhiệt độ lên cao trên 37 độ.

Biển Đông có ghi nhận gì mới không nhỉ? Có chứ sao. Vì vịnh Bắc Bộ trong 1 đến 3 ngày tới được dịp nổi loạn dậy sóng.

Lưu ý, bà con ven vịnh tránh ra khơi trong những ngày biển động, cột chặt và neo đậu thuyền bè đúng vị trí.

Dù muộn , nhưng chúng tôi xin phép được tưởng nhớ 18 năm ngày mất của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Dù đã trở về cát bụi nhưng "gia tài" ông để lại cho đời là những tác phẩm âm nhạc chất chứa nhiều nỗi niềm.

Cuộc đời ông, đến cuối cùng khép lại vẫn là chút hoài niệm về yêu đương chưa trọn vẹn. Ông vẫn mãi là chàng lãng tử nghêu ngao câu hát: "Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất".

Để rồi dù cho những lúc cô đơn xâm chiếm, nhạc sĩ vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại".

Lục tủ xem đồ nào!

Đón bạn hiền từ phương xa tới, các chiến sỹ nhà ta chọn trang phục gì nhỉ?

Phá cách hay ngọt ngào? Nhưng ôi thôi dù có style gì đi chăng nữa thì cũng không nên "thời trang đừng thách thức thời tiết". Ốm đấy.

Thiết nghĩ chút gió chút mưa cũng phần nào làm đau đầu các tín đồ nhà mình. Mưa thì lên đồ gì, rét thì mặc áo gì? Chả có lẽ khoác tạm chiếc áo mưa là xong.

Đừng nhé.

Nào thử đứng trước gương và "ngúng nguẩy" trong set đồ nữ sinh xem sao?

Một chiếc blazer tối màu hoặc kẻ nhỏ mix cùng chân váy, phía trong bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc sơ mi hay đơn giản là một áo phông basic trơn màu.

Giày thể thao "chốt" lại. Ấy là thành cô nàng nhí nhảnh ngay thôi, nhưng thừa sức hấp dẫn người đối diện rồi.

Một điểm đáng lưu ý là: Đừng mặc đồ quá u ám cho những ngày mưa. Hãy tự tin diện gam màu sáng chói lọi để xua tan bầu không khí ảm đạm này nhé.

Áo blouse trắng tinh khôi phối cùng chân váy chữ A đơn giản mà nữ tính. Ngại gì không thử!

Đừng quên một đôi loafer cao gót điểm đinh tán vừa đủ nổi bật để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ nguyên được nét nhẹ nhàng, yểu điệu cho set đồ.

Công thức crop top - quần túi hộp tuy đơn giản nhưng vẫn nổi bật, thể hiện rõ nét phong cách thời trang trẻ trung, khỏe khoắn và thời thượng.

Áo trễ vai sẽ hết sức sporty cùng quần short ống rộng, giày sneaker kèm tất cao cổ.

Nhưng hãy mang theo một chiếc bomber để tránh gió của anh chàng đẹp trai phương Bắc. Cảm nắng thì vui chứ cảm gió….coi chừng.

Layer xíu cho chảnh nào!

Thay vì layer váy 2 dây ngoài sơ mi trắng – công thức khá thường thường, quen mặt thì bạn hãy thử khoác áo sơ mi bên ngoài rồi buộc vạt xem; chỉ đổi ngược vị trí thôi mà bạn đã có được set đồ với ấn tượng khác hẳn, từ dịu dàng, mềm mại thành phóng khoáng, cá tính trong vòng 1 nốt nhạc.

Nếu là một nàng công sở chính hiệu, đây là công thức bạn nên "nằm lòng" từ giờ đến hết mùa mưa.

Vào những buổi sáng thức dậy, ngó vội ra ngoài cửa sổ, ôi không, mưa!

Không biết mặc gì, hoặc đơn giản là lười mix đồ nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài 100% thời thượng và đúng chất công sở thì sơ mi trắng + quần ống rộng chính là công thức luôn đúng.

Về khoản giày dép, hãy thử nhấn nhá cho set đồ đôi loafers và bạn sẽ hài lòng tuyệt đối với lựa chọn của mình.

Tương đối ổn rồi đấy! Còn các bạn, các bạn có gợi ý nào hay ho không? Nói với chúng tôi và với chính mình nhé.

Đừng vội rời đi, hãy cùng chúng tôi nhìn lại thời tiết của một số vùng trên cả nước.

V

Nội dung: Minh Anh

Audio: Lan Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-24-mien-bac-ngong-nang-mien-nam-mong-mua-a428096.html