Dự báo thời tiết ngày 11/11: Bão Narik trở mặt quay vào bờ với sức gió cực đại

Cơn bão Narik lật mặt nhanh như chớp khiến bà con miền Trung rơi vào tình cảnh ngặt nghèo.

Thông tin về bão Nakri khiến người dân đất liền được phen hoảng loạn.

Bất ngờ "lật mặt" tiến sát ven biển miền Trung tính từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên sức gió mạnh nhất lúc đổ bộ có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 11!

Đề phòng tố lốc, lốc trong cơn dông gây nguy hiểm tới bà con.

Sau khi có cú quay đầu vào ngày 8/11 và liên tụ tăng cấp gió để hướng vào Việt Nam, Nakri đạt sức gió mạnh nhất tới cấp 12, giật cấp 15.

Lưu ý bà con miền Trung kè bao cát ven biển, neo đậu thuyền bè vào nơi an toàn, đặc biệt không ra đường khi trời chuyển gió mạnh.

Hoàn lưu bão bắt đầu gây mưa lớn cho các tỉnh Trung-Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rồi, mọi chuẩn bị tinh thần đối phó với bão ở mức độ cao nhất.

Miền Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tuy nhiên cường độ không lớn.

Nhiệt độ trong miền Nam đạt đỉnh vào giữa trưa ở ngưỡng 33 độ C, vẫn là combo khô nóng và mong mưa. Có vẻ chỉ số AQI ở TP.HCM khiến nhiều người nghi ngại khi ra đường nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Mong lắm một cơn mưa ngang qua để giúp thành phố xua tan bầu không khí ngột ngạt.

Ngược lại miền Bắc đón thu cuối, có vẻ mùa đông không lạnh.

Đừng chủ quan, sáng sớm không ra đường với chiếc áo khoác thì coi chừng cảm lạnh, sương chưa tan sau 7h sáng đâu các bạn.

Thế nhưng giữa trưa lại khác, thời tiết lật nhanh như bánh tráng khi đạt đỉnh ở ngưỡng 26 độ C khiến biết bao người hoang mang là thu sang hay hạ về!

Sự hoài nghi bớt dần khi hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn là lúc sương xuống ướt vai áo khoác mỏng.

Tiết trời lúc này thật đáng yêu, vừa lạnh vừa thơm mùi hoa sữa ngọt ngào.

Đêm xuống, nhiệt độ tụt thê thảm gần 10 độ C, lúc này thì phải cần 2 áo khoác nếu bạn thuộc nhóm cú đêm hay đi ăn khuya.

Kiểu thời tiết cà khịa với sức khỏe mọi người, từ nhỏ đến già, từ đàn bà đến đàn ông, không tha một ai.

Nếu không chú ý giữ gìn sức khỏe thì ốm là điều bình thường.

Vẫn là lưu ý mọi người rằng: Sức khỏe là trên hết, dù có thời trang nhưng đừng đu ngang thời tiết. Cảm đấy!

Câu chuyện đầu tuần kích thích tinh thần làm việc chút nào:

Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc.

Một người hỏi:

- Này, cậu nhận công việc mới thế nào?

- Cũng bình thường thôi, nhưng 70 người làm việc dưới chân tớ.

- Chúc mừng cậu! Câu được lên chức rồi à? Quản đốc hay phó quản đốc thế?

- Đâu có! Vẫn chân trắng thôi, nhưng hiện giờ tớ làm việc trên tầng 3.

Bài học rút ra: Cao ư, chỉ là trên tầng thôi mà!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết của một số vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1111-bao-narik-tro-mat-quay-vao-bo-voi-suc-gio-cuc-dai-a455388.html