Dự án 'Khi mái tóc không còn'

'Cái răng cái tóc là góc con người. Mỗi khi cắt mái tóc của mình đi là các cô nước mắt chảy tràn trề', một nữ bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện K chia sẻ.

Mái tóc của người phụ nữ, từ ngàn xưa đã là món quà vô giá của tạo hóa ban tặng cho phái đẹp. Từ tiêu chuẩn truyền thống là mái tóc đen dài, chúng ta ngày nay có nhiều kiểu tóc hơn để lựa chọn, tôn lên vẻ đẹp vốn có và thể hiện cá tính cá nhân.

Thế nhưng, có ai chọn cho mình một mái đầu không có tóc? Đó cũng chẳng phải lựa chọn của các nữ bệnh nhân đang điều trị ung thư, nhưng họ chẳng có may mắn mà lựa chọn như chúng ta, họ phải chấp nhận và sống chung với nó.

Đồng cảm với nỗi khổ tâm của những người bạn, người chị, người cô,… đã và đang trải qua sự mất mát đó, Nguyễn Phương Thảo (sinh viên năm 3, trường Đại học Luật Hà Nội) đã lên ý tưởng và cùng bạn bè thực hiện dự án “Khi mái tóc không còn” với mong muốn được gửi tặng đến những nữ bệnh nhân của dự án một bộ ảnh thật đẹp để tiếp thêm tự tin, động lực cho họ chiến đấu với bệnh tật.

Qua dự án, Thảo hy vọng có thể lan tỏa tới cộng đồng thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt: “Vẻ đẹp kiêu hãnh đến từ tâm hồn”, “Người phụ nữ Việt Nam luôn mang vẻ đẹp kiên cường, kể cả khi mái tóc không còn”.

Bộ ảnh “Khi mái tóc không còn” của cô bạn Nguyễn Phương Thảo sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Bộ ảnh “Khi mái tóc không còn” của cô bạn Nguyễn Phương Thảo sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Bản thân những bệnh nhân ung thư phải trải qua những đau đớn về mặt thể xác và tinh thần, nhưng những nữ bệnh nhân lại càng đau đớn nhiều hơn, bởi họ còn bị cướp đi món quà vô giá của một người phụ nữ - mái tóc. Ai cũng mong muốn mình đẹp, nhưng không phải ai cũng có may mắn đó. Vì vậy khi mới đối mặt với căn bệnh này, chắc họ từng có những giây phút khó khăn để có thể đối diện với sự thay đổi về ngoại hình.

“Hóa chất vào làm con người mình biến đổi rất là nhiều, da dẻ thì xấu đi, gương mặt nhìn già thêm chục tuổi”

Cô Vũ Thị Thanh Hà, từng là một bệnh nhân ung thư vú

“Không còn tóc, gặp người thì xấu hổ, đi đâu cũng ngại, không dám đi đâu cả”

Cô Nguyễn Thị Khoa, hiện đang là bệnh nhân ung thư tại bệnh viện K – cơ sở Tân Triều

Khách mời của chương trình là bạn Đặng Trần Thủy Tiên, nữ sinh trường Đại học Ngoại thương chống chọi với căn bệnh ung thư vú ở tuổi 19. Tiên chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự ti, như thể đây không phải là mình nữa. Chứng kiến cơ thể bị tích nước mập mạp, móng tay móng chân bị đen sạm đi khiến mình đã từng cảm thấy rất suy sụp”

Bạn Đặng Trần Thủy Tiên, từng là bệnh nhân ung thư vú, Hoa khôi Truyền cảm hứng cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019, hiện đang là sinh viên năm ba Đại học Ngoại Thương

Cô nàng “tốt nghiệp trường K” đã cho thấy một tâm hồn lạc quan, yêu cuộc sống vô bờ. Tiên luôn miệng tự gọi mình là “củ khoai tây” như một cách đùa hài hước về bản thân khi không còn tóc. Đến với chương trình, Thủy Tiên chia sẻ: “Trải qua những biến cố lớn như vậy, mình đã thay đổi quan niệm về cái đẹp. Bây giờ, với mình cái đẹp không quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn, thậm chí không còn tóc, mà bạn luôn là chính bạn. Vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp sáng nhất và tồn tại vĩnh cửu trong mỗi con người”

Cô Nguyễn Thị Khoa, khi được hỏi về mong muốn lớn nhất của cô lúc này là gì, đã trả lời: “Giờ cô không có mong muốn gì to tát cả, chỉ mong sao cho mình, và những người đang chiến đấu với ung thư giống mình sẽ vượt qua được bệnh tật, khỏe mạnh là được rồi. Phụ nữ Việt Nam phải thật mạnh mẽ”

Trong những buổi quay, chụp của chương trình, đã có những giọt nước mắt rơi, có nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của cả khách mời và ekip thực hiện. Nhưng, trên hết vẫn là tiếng cười giòn, là những lời động viên và những cái ôm chân tình mà mọi người dành cho nhau.

Trên thế giới này, lòng tốt và tình yêu thương vẫn luôn tồn tại. Những món quà tinh thần như của Phương Thảo cùng bạn bè đã trao đi thông qua dự án “Khi mái tóc không còn” sẽ trở thành một niềm vui nhỏ, tiếp thêm động lực cho các nữ bệnh nhân ung thưnói riêng, và người phụ nữ Việt nói chung tiếp tục cố gắng vượt qua những mặc cảm, luôn tự tin vào vẻ đẹp của chính mình.

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/du-an-khi-mai-toc-khong-con-1770851.tpo