Dự án Charmington Plaza: Giải tỏa không xong, tấn công người dân?

Chưa thỏa thuận được mức bồi thường với chủ đầu tư, người dân trong diện giải tỏa của dự án Charmington Plaza tố bị các đối tượng lạ mặt hành hung, gây thương tích.

Ngày 27/2, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh hàng chục người mặc đồ công nhân cầm theo gậy gộc, tuýp sắt lao vào hẻm 11 đường Tản Đà (phường 10, quận 5, TP.HCM). Tại đây, nhóm người lạ này đã dùng hung khí xô xát với một số cư dân trong khu vực. Vụ ẩu đả dẫn đến hậu quả 3 người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân trong vụ ẩu đả này là người thân trong cùng một gia đình gồm ông Nguyễn Tấn Phong (49 tuổi), chị Nguyễn Thị Ngọc Quân (20 tuổi) và anh Trần Ngọc Phú (37 tuổi). Theo kết luận của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, ông Phong bị chấn thương rách da đầu, tụ máu và mất liên tục mô mềm trán trái do ẩu đả; chấn thương cổ tay bên phải, gãy đốt bàn ngón I tay.

Còn giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện quận 5 thể hiện anh Phú bị rách 10 cm ở vùng trán do bị đánh; chị Quân bị chấn thương, rách ở 2 cẳng chân do bị ném gạch. Hiện tại, các nạn nhân đã xuất viện về nhà điều trị.

Hình ảnh nhóm người mặc đồ công nhân dùng hung khí đánh nhau với người dân. Ảnh cắt từ clip.

Vì đâu nên nỗi?

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực xảy ra vụ ẩu đả thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu liên hợp nhà ở Văn phòng thương mại Tản Đà – Hàm Tử (còn gọi là dự án Charmington Plaza) do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm làm chủ đầu tư. Được biết, Công ty Hùng Anh Năm là đơn vị liên kết của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal).

Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết, khu đất này được quy hoạch dự án đã mười mấy năm nay. Chủ đầu tư đã thỏa thuận được bồi thường với nhiều hộ dân. Hiện tại chỉ còn lại một số ngôi nhà, trong đó có gia đình ông do chưa thỏa thuận được với chủ đầu tư nên chưa di dời.

Theo ông Phong, khoảng vài năm trở lại đây, các nhóm người lạ mặt mặc đồ công nhân thường xuyên xuất hiện tại khu vực, đòi đập phá nhà cửa để giải tỏa mặt bằng nhưng bị chính quyền địa phương can thiệp nên họ không thực hiện được.

Ông Phong bị gãy tay, chấn thương đầu.

Người dân cho biết, các căn nhà ở đây được xây dựng và sử dụng đã hàng chục năm nay, vốn là chung cư kiểu cũ nên có chung kết cấu với nhau. Vì thế, họ sợ rằng khi đập căn nhà này sẽ gây hư hỏng hoặc sập nhà khác. Thực tế vào năm 2003, đã xảy ra một vụ sập nhà với lý do tương tự làm một người thiệt mạng.

Do đó, người dân mong muốn phía chủ đầu tư trước khi đập phá, giải tỏa mặt bằng hãy thương lượng bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân còn lại. Thực tế các căn nhà ở đây đều nằm ở vị trí đắc địa, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Tản Đà.

Nhờ lợi thế này, người dân ở đây hầu hết mưu sinh bằng việc kinh doanh buôn bán nên giờ phải chuyển đi nơi khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ. Người dân sẵn sàng hợp tác trong việc bàn giao đất để thực hiện dự án, nhưng mong muốn phía chủ đầu tư phải đảm bảo quyền lợi cho họ.

Trả lời báo chí về vụ ẩu đả xảy ra giữa nhóm người lạ mặt và các hộ dân tại khu vực dự án Charmington Plaza vào sáng 27/2, đại diện Công ty Hùng Anh Năm và Sacomreal cho rằng không liên can. Thông cáo của Sacomreal có nêu: "Việc xô xát vừa qua là sự cố đáng tiếc giữa công nhân nhà thầu tháo dỡ và người dân, là sự bất ngờ, ngoài mong muốn... Sacomreal khẳng định hoàn toàn không có việc thuê giang hồ đánh người và hoàn toàn không liên quan đến sự việc này".

Khắc Thành

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/du-an-charmington-plaza-giai-toa-khong-xong-tan-cong-nguoi-dan-p48044.html