Dư âm U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào: Dáng dấp nhà vô địch

U22 Việt Nam thị uy sức mạnh của mình bằng chiến thắng 6-1 trước U22 Lào, đội bóng của thầy Park cho thấy dáng dấp của nhà vô địch.

U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 30 có thể nói là như mơ. Sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Park Hang Seo sút tung lưới đối thủ tới 12 lần và chỉ nhận 1 bàn thua. Chúng ta trở thành đội bóng có hàng công đáng sợ nhất khu vực tính đến thời điểm này.

Ấn tượng hơn cả là 12 bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau Đức Chinh (4 bàn), Tiến Linh (3 bàn), Trọng Hùng, Việt Hưng, Quang Hải, Trọng Hoàng và Hùng Dũng mỗi người 1 bàn.

U22 Việt Nam sút tung lưới đối thủ 12 lần sau 2 trận đấu (Ảnh: Ngọc Duy).

U22 Việt Nam sút tung lưới đối thủ 12 lần sau 2 trận đấu (Ảnh: Ngọc Duy).

Điều này cho thấy rằng, U22 Việt Nam chơi bóng đá dạng, đoàn kết, các vị trí của chúng ta đều có thể gây sát thương cho đối thủ. Nếu như Hoàng Đức, Đức Chiến hay Thanh Sơn chắt chiu cơ hội, có lẽ số cầu thủ ghi bàn của U22 Việt Nam sau 2 trận đấu không dừng lại ở con số 7.

Vẫn còn quá sớm để chúng ta nói về tấm HCV ở thời điểm này khi mà nỗi đau ở SEA Games 29 vẫn chưa ngôi ngoai. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn 3 trận đấu nữa, trong đó có 2 đối thủ sừng sỏ là U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Tuy nhiên, sau 2 chiến thắng trước U22 Brunei và U22 Lào, có thể thấy rằng, U22 Việt Nam đang hội tụ mọi yếu tố để bước lên bục vinh quang. Ở hai trận đấu này, HLV Park Hang Seo sử dụng 2 đội hình khác nhau, nhưng vẫn thu về kết quả giống nhau.

Nếu như ở trận đấu gặp U22 Brunei, thầy Park tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị thì ở trận chiến với U22 Lào, ông đã có 8 sự thay đổi. U22 Việt Nam vẫn hoạt động trơn tru và đặc biệt hiệu quả.

So với trận gặp U22 Brunei, U22 Việt Nam gặp khó khăn hơn ở trận chiến với U22 Lào vì đội bóng này có thực lực và ý thức chiến thuật tốt hơn. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà U22 Việt Nam thể hiện rõ được đẳng cấp của mình.

Đội bóng của thầy Park không cần ép sân dồn dập, không cố đá để chứng tỏ mình là đội chiếu trên. Thay vào đó, chúng ta đá với tốc độ vừa phải, duy trì được thể lực, đồng thời tránh những chấn thương đáng tiếc.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Sundramoorthy của U22 Lào cho biết: “U22 Việt Nam là đội bóng mạnh với dàn cầu thủ chất lượng. Ở trận đấu này, hàng phòng ngự của chúng tôi đã mắc nhiều lỗi. Lẽ ra, chúng tôi có thể làm tốt hơn khi các pha lên bóng của U22 Việt Nam không hẳn quá hay”.

HLV Sundramoorthy trách học trò vì để U22 Việt Nam tận dụng tối đa sai lầm (Ảnh: Ngọc Duy).

HLV Sundramoorthy có lý do để trách các học trò vì họ phòng ngự tệ, chuyền bóng lộ bài, để các hậu vệ biên của U22 Việt Nam cướp được bóng rồi tung đường chuyền sắc như dao cạo cho các tiền đạo ghi bàn.

Trong bóng đá không phải chiến thắng nào cũng khiến đối thủ nể phục. Ngay cả những ông lớn của bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Đức hay Tây Ban Nha cũng có trận tấn công chưa hay, phòng ngự chưa giỏi, nhưng điều quan trọng là họ vẫn giành chiến thắng, đó được gọi là đẳng cấp.

Bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng vậy, nhiều trận đấu ĐT Việt Nam, Olympic Việt Nam, U23 Việt Nam chơi chưa đúng với kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết kết liễu đối thủ ở thời khắc quan trọng.

Khách quan đánh giá, U22 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi “đổ bê tông” của U22 Lào, nhưng điều quan trọng là mỗi khi hậu vệ của đội bạn mắc sai lầm thì các tiền đạo của chúng ta đều tận dụng thành công.

Bóng đá là cuộc chơi của khoảnh khắc, kẻ nào tận dụng nó tốt hơn thì kẻ đó giành chiến thắng. U22 Việt Nam đã và đang làm rất tốt công việc của mình, chúng ta không chỉ thị uy được sức mạnh của mình mà còn cho thấy dáng dấp của nhà vô địch./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-u22-viet-nam-61-u22-lao-dang-dap-nha-vo-dich-983980.vov