Dư âm U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia: Khi 'quái kiệt' nhún mình

HLV Park Hang Seo đã nhún mình trước U22 Campuchia để giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 theo kịch bản dễ dàng nhất và ít tốn sức nhất.

Đức Chinh ghi hat-trick và 1 đường kiến tạo giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia để đoạt vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA games 30. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất ở trận đấu này chính là HLV Park Hang Seo.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã lập ra kế hoạch chu đáo và cùng các học trò của mình thực hiện nó một cách hoàn hảo, đẹp không tì vết để giúp bóng đá Việt Nam lọt vào trận chung kết sau 10 năm chờ đợi.

Đức Chinh ghi hat-trick giúp U22 Việt Nam đè bẹp U22 Campuchia (Ảnh: Ngọc Duy).

Đức Chinh ghi hat-trick giúp U22 Việt Nam đè bẹp U22 Campuchia (Ảnh: Ngọc Duy).

Trước trận đấu, HLV Felix Dalmas tuyên bố rằng, U22 Campuchia đang nghĩ về tấm HCV SEA Games. Tất nhiên, đây chỉ là lời khích tướng, động viên tinh thần của nhà cầm quân người Argentina dành cho các học trò của mình mà thôi.

Nhưng, cũng từ lời truyền lửa đó, HLV Park Hang Seo đã bắt được điểm yếu của U22 Campuchia. Dĩ nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nghiên cứu rất kỹ đội bóng này sau chiến tích ấn tượng ở vòng bảng.

Vì là lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết nên tinh thần của U22 Campuchia rất cao, họ có thể thi đấu trên 100% sức lực. So về khát khao, khát vọng chiến thắng, U22 Campuchia chắc chắn không thua kém gì U22 Việt Nam.

Và trước một đội bóng đang hưng phấn, có tinh thần chiến đấu cao như vậy, HLV Park Hang Seo đã giăng bẫy theo cách riêng của mình. Thay vì chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, đánh phủ đầu để dập tắt sự hưng phấn của đối phương, nhà cầm quân người Hàn đã đi ngược lại, khiến giới chuyên môn cũng phải ngỡ ngàng.

Ông chủ động để U22 Việt Nam chơi phòng ngự trước U22 Campuchia, điều chưa có tiền lệ mỗi khi chúng ta đối đầu với nền bóng đá nước này. Với nhiều người, chiến thuật này khiến Việt Nam mất mặt, nhưng với thầy Park, nó là chìa khóa.

U22 Campuchia bối rối khi có quá nhiều bóng để chơi (Ảnh: Ngọc Duy).

Những ai theo dõi U22 Campuchia thi đấu ở SEA Games 30 đều thấy rằng, đội bóng của HLV Felix Dalmas chơi phòng ngự phản công rất hay. Trận hòa trước U22 Philippines, chiến thắng trước U22 Malaysia đã chứng minh điều này.

Do đó, HLV Park Hang Seo quyết định “dựng xe buýt” trước khung thành của Văn Toản. Chiến thuật này giúp U22 Việt Nam phát huy tối đa sức mạnh, đồng thời khiến U22 Campuchia buộc phải giữ bóng để chơi, vốn không phải sở trường.

Cú đánh đầu ở đẳng cấp của Tiến Linh sau đường tạt bóng của Đức Chinh là thành quả đầu tiên của chiến thuật “đổ bê tông” mà thầy Park áp dụng. Nó cũng là nền móng để chúng ta tiếp tục triển khai lối đá này ở phần còn lại của trận đấu và giành chiến thắng với tỉ số 4-0.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia phàn nàn về công tác trọng tài, nhưng phải thừa nhận, U22 Việt Nam quá mạnh và đội bóng của HLV Park Hang Seo xứng đáng vào chơi trận chung kết.

HLV Felix Dalmas hay một phóng viên của Trung Quốc nói không sai, U22 Việt Nam rất mạnh, điều này đã được chứng minh khi “Những ngôi sao vàng” là đội duy nhất bất bại ở SEA Games 30, ghi được nhiều bàn thắng nhất, để lọt lưới ít nhất. Ngoài ra, U22 Việt Nam luôn đoàn kết, chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc.

HLV Park Hang Seo cho thấy tài năng vượt tầm của mình so với các nhà cầm quân khác ở SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy).

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là U22 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, một nhà cầm quân quái kiệt, có tâm và có tầm. Chiến lược gia người Hàn không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn hiểu được suy nghĩ của đối thủ để rồi dùng đòn tâm lý chiến.

HLV Felix Dalmas có tài năng, ông giúp U22 Campuchia đánh bại U22 Malaysia khiến nhà cầm quân nổi danh khu vực như HLV Ong Kim Swee phải mất việc. Nhưng, khi đấu trí với HLV Park Hang Seo, Felix Dalmas cho thấy rõ sự non trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

HLV Felix Dalmas nằm mơ cũng không ngờ rằng, U22 Việt Nam thắng như chẻ tre, ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch lại nhún mình khi đá với đội bóng của mình, nhưng HLV Park luôn "quái" như vậy. Khi cần ông sẵn sàng khoác cho U22 Việt Nam bộ lông xù xì, sẵn sàng nhún mình, lùi một bước để tiến ba bước.

Chính sự nhún nhường đó của thầy Park giúp bóng đá Việt Nam thu hẹp giấc mơ giành HCV của từ 10 năm xuống còn 90 phút, có thể là 120 phút khi chúng ta gặp U22 Indonesia trong trận chung kết. Và với những gì mà nhà cầm quân người Hàn đã và đang làm cho bóng đá Việt Nam, người hâm mộ có thể bắt đầu nói về tấm HCV lịch sử./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-u22-viet-nam-40-u22-campuchia-khi-quai-kiet-nhun-minh-987539.vov