Dư âm Liverpool 4-0 Barca: Giấc mơ có thật ở Anfield

HLV Klopp và các học trò đã chiến đấu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh để ngược dòng thần thánh trước Barca, qua đó giành vé vào chung kết.

Giấc mơ có thật ở Anfield

Sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi trước Barca trên sân Nou Camp, cổ động viên mơ mộng nhất của Liverpool cũng không dám tin đội nhà sẽ quật ngã được đại diện của Tây Ban Nha để giành vé vào chung kết Champions League.

Khó khăn càng thêm chồng chất khó khăn khi Liverpool mất hai họng pháo Firmino và Salah vì chấn thương. Trong khi đó, Virgil van Dijk không có trạng thái thể lực tốt nhất, khi bỏ tập trước trận tái đấu.

Liverpool đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong lịch sử Champions League (Ảnh: Getty).

Liverpool đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong lịch sử Champions League (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Liverpool đã vượt qua tất cả, biến điều không thể thành có thể. Thầy trò HLV Klopp đã làm nên một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ bậc nhất lịch sử Champions League khi đánh bại đối thủ với tỉ số 4-0 nhờ sự tỏa sáng của Divock Origi và Georginio Wijnaldum (mỗi người 1 cú đúp).

Điều cốt lõi nhất mang về chiến thắng cho Liverpool trước Barca chính là niềm tin. Mặc dù đứng trước cả núi khó khăn nhưng HLV Klopp và các học trò của mình vẫn có niềm tin vào bản thân, biến nó thành niềm tin chiến thắng.

Chính niềm tin đó đã giúp các cầu thủ Liverpool thi đấu tự tin, ép sân Barca tới nghẹt thở, khiến đối thủ lâm vào trạng thái hoảng loạn. Liverpool đã chơi thứ bóng đá táo bạo, nhưng vẫn đầy kỷ luật. Điều quan trọng hơn cả là họ đã biết cương - nhu đúng thời điểm và tận dụng tối đa cơ hội tạo ra.

Trước trận đấu này, truyền thông xứ sở sương mù đều nhận định rằng, Liverpool khó gây địa chấn ở Anfiled và các cổ động viên “Lữ đoàn đỏ” cũng nên dẹp giấc mơ sang một bên vì nó quá viển vông.

HLV Klopp và các học trò xứng đáng vào chung kết (Ảnh: Getty).

Bởi lẽ, trước khi tới nước Anh, Barca đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới ở sân chơi Champions League. Đặc biệt, họ cũng có ký ức ngọt ngào tại thánh địa Anfield trong quá khứ.

Tuy nhiên, HLV Klopp với thuật đắc nhân tâm và khả năng truyền lửa tuyệt vời của mình đã giúp các cầu thủ Liverpool thi đấu hơn 100% sức lực để gọi giấc mơ về ở phút thứ 6 và biến nó thành sự thật ở phút 79, qua đó giành vé vào chung kết Champions League mùa giải thứ 2 liên tiếp.

Barca chết vì… hèn nhát

Không phủ nhận là Liverpool đã thi đấu rất hay ở màn so tài trên sân Anfield, nhưng phải khẳng định, Barca đã chơi trận knock-out tệ nhất trong lịch sử đội bóng này ở sân chơi Champions League.

Nếu như ở trận lượt đi các cầu thủ Barca tự tin phối hợp, thoát pressing hay bao nhiêu thì ở trận tái đấu, các học trò của HLV Ernesto Valverde lại chơi tệ bấy nhiêu. Ngoài trừ Messi thì không cầu thủ này dám giữ bóng để chơi.

Coutinho và Suarez trong lần trở lại “mái nhà xưa” đã không để lại nhiều dấu ấn. Suarez nói rằng, anh hứa không ăn mừng nếu ghi bàn trên sân Anfield, nhưng rút cuộc tiền đạo này làm được gì? Suốt 100 phút thi đấu (tính cả bù giờ), số 9 của Barca tung được 1 cú dứt điểm, không có pha rê bóng hay tranh chấp tay đôi nào thành công.

Tất các cầu thủ Barca đều chơi dưới sức và bị ức chế vì tâm lý ở trận đấu với Liverpool (Ảnh: Getty).

Coutinho cũng vậy, tiền vệ này bị thay ra ở phút 60 nhường chỗ cho Semedo. Messi thì sao? Đây là trận đấu mà M10 được hậu vệ Liverpool chăm sóc “tận răng” nên không phát huy được hết khả năng của mình.

Và nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến thất bại của Barca chính là HLV Ernesto Valverde. Mặc dù năm lần bảy lượt nói về bài học xương máu trước Roma ở mùa giải trước, nhưng ông vẫn đi vào vết xe đổ của chính mình.

HLV Ernesto Valverde thận trọng tới mức hèn nhát, chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự nhưng lại thiếu chủ động. Cả 4 bàn thua của Liverpool ở trận đấu này đều đến từ sai lầm hết sức nghiệp dư của hàng thủ.

Người ta nói, thất bại là mẹ của thành công, nhưng điều này có vẻ không đúng với HLV Ernesto Valverde. Bởi những gì mà Barca thể hiện ở Anfiled hôm nay giống hệt màn trình diễn của họ ở trận thua 0-3 trước Roma trên đất Italia cách đây 1 năm, đó là yếu đuối, thiếu sức sống và cạn ý tưởng. Với trận thua này của Barca, e rằng HLV Ernesto Valverde khó lòng giữ được chiếc ghế của mình khi mùa giải năm nay khép lại./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-liverpool-40-barca-giac-mo-co-that-o-anfield-906667.vov