ĐT UAE không còn là… 'ngáo ộp'

Đội tuyển UAE là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng G. Lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và UAE đang nghiêng về đối thủ. Nhưng ĐT Việt Nam hiện tại đã khác rất nhiều.

Cuộc đối đầu vào tối 14/11 tới là cơ hội để thầy trò ông Park Hang Seo chứng minh vị thế mới của ĐT Việt Nam trước UAE!

Quá khứ chỉ để tham khảo

UAE từng là “bước đệm” để ĐT Việt Nam làm nên lịch sử. Đó là kỳ Asian Cup 2007 khi ĐT Việt Nam được ra sân với tư cách chủ nhà. Thắng lợi 2-0 đầy bất ngờ tại Mỹ Đình trước UAE bằng 2 pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh đã mở đầu cho đoàn quân ông Alfred Riedl tạo nên một mốc son chói lọi. Cụ thể, 3 điểm trọn vẹn trước các học trò của “phù thủy” Bruno Metsu cùng với trận hòa trước Qatar đã lần đầu tiên đưa ĐT Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải đấu của châu lục.

Nhưng đó cũng chỉ là phong độ nhất thời của ĐT Việt Nam bởi trong lịch sử đối đầu trong 5 năm sau đó, UAE luôn khẳng định được vị thế cửa trên về cả chuyên môn lẫn đẳng cấp khi thắng cả 4 lần giáp mặt. Cũng năm 2007 khi gặp lại nhau ở vòng loại World Cup, ĐT Việt Nam đã thua đối thủ cả 2 trận với tổng tỷ số 0-6,trong đó thua trận 0-1 tại Mỹ Đình. Sáu năm sau khi 2 đội chạm trán nhau ở vòng loại Asian Cup vào năm 2013, đoàn quân ông Hoàng Văn Phúc vào thời điểm ấy tiếp tục trắng tay với các tỷ số 1-2 (tại Mỹ Đình) và 0-5 trên sân khách.

Thực ra, những thất bại ấy với ĐT Việt Nam cũng không phải bất ngờ bởi vào thời điểm đó, có khi chỉ nghe đến tên đối thủ này cũng đã đủ khiến cho cầu thủ của chúng ta… khiếp sợ. ĐT Việt Nam yếu về chuyên môn, thua thiệt về thể lực thể hình cũng như bản lĩnh và tinh thần chiếu đấu so với đối thủ nên thất bại là điều hiển nhiên.

Còn bây giờ, bóng đá Việt Nam đã sang một trang sử khác, ít nhất là nhìn vào thành tích trong 2 năm qua ở Đông Nam Á và châu Á. Bóng đá không phải là phép tính bắc cầu nhưng kết quả trước cùng một đối thủ là Thái Lan (ĐT Việt Nam buộc đối thủ phải chia điểm còn UAE nhận thất bại) phần nào là động lực để đoàn quân ông Park Hang Seo tự tin hướng đến một kết quả khả quan trong cuộc so tài ở Mỹ Đình.

Trước khi diễn ra vòng loại, không chỉ so với ĐT Việt Nam, UAE còn được đánh giá cao hơn hẳn 3 đối thủ còn lại của bảng G nên giới chuyên môn đều nhận định, đoàn quân của ông Bert van Marwijk là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu. Vòng loại mới đi chưa đầy 1 nửa chặng đường nên cơ hội để UAE chứng minh nhận định ấy đúng vẫn còn là phía trước. Nhưng với những gì đã thu hoạch được sau 3 trận, ĐT Việt Nam đang ấp ủ khát vọng lật đổ UAE.

Thực tại là sự khẳng định

Trải qua gần một nửa hành trình, ĐT Việt Nam đã chinh phục được những “hiểm địa” mà tưởng chừng như là “đi dễ nhưng khó về” ở Indonesia hay Thái Lan. Bốn 4 điểm trong 2 chuyến làm khách ấy không hẳn đến từ may mắn. Nó là thành quả của sự lớn mạnh về chuyên môn cũng như tinh thần và bản lĩnh trận mạc của đoàn quân ông Park Hang Seo. Một kết quả có lợi trước UAE là điều mà chắc chắn, ĐT Việt Nam đang khát khao hướng đến. Bởi 3 điểm trọn vẹn trước ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng sẽ mở rộng hơn cánh cửa đi tiếp cho Quang Hải và đồng đội.

Thực tế niềm tin chiến thắng của ĐT Việt Nam không phải vô căn cứ bởi những gì UAE đã thể hiện trong chặng đường vừa qua đã cho thấy, họ không phải là đối thủ quá đáng gờm. Thất bại 1-2 trước Thái Lan là minh chứng để khẳng định điều đó. Thậm chí ngay cả chiến thắng trước Malaysia của UAE cũng không phải quá thuyết phục khi Malaysia thậm chí được đánh giá là trình diễn lối chơi ấn tượng hơn.

Chỉ tiếc là đội á quân AFF Cup 2018 không tận dụng được những cơ hội ngon ăn tạo ra để rồi thua trận. Ba bàn thua trong 2 chuyến làm khách trên sân Malaysia và Thái Lan cho thấy, hàng thủ của UAE có những lỗ hỏng nhất định để ĐT Việt Nam có thể khai thác.

Trong chuyến làm khách này, lực lượng của UAE cũng bị mất mát lớn nên sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công của đội khách. Đáng kể nhất là tiền đạo Ali Mabkhout bị treo giò khi đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đây là chân sút cực kỳ nguy hiểm và sắc sảo bởi đã ghi đến 6/8 bàn sau 3 trận của UAE.

Đặc biệt, Ali Mabkhout lập công trong cả 3 trận vừa qua của UAE. Bộ đôi tiền vệ Ahmed Berman và Khalil Ibrahim đá chính ở Thái Lan cũng không góp mặt trong chuyến hành quân đến Mỹ Đình do chấn thương càng khiến cho ông Bert van Marwijk thêm lo lắng.

Thiệt người, lợi ta! Cùng với sự lớn mạnh về chuyên môn và bản lĩnh trận mạc, hãy tin rằng thầy trò ông Park đủ sức để làm một cuộc lật đổ ấn tượng tại Mỹ Đình.

ĐT UAE đã đến Hà Nội
Tối qua, UAE đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. HLV Bert van Marwijk đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến làm khách này khi tập luyện tại Thái Lan trong những ngày qua để làm quen với các điều kiện khí hậu, giờ giấc…. Phát biểu với báo chí trước khi sang Việt Nam, các thành viên của UAE tỏ ra rất tự tin khi đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để lấy lại khí thế cho chặng đua.

bongda+

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dt-uae-khong-con-la-ngao-op-post31718.html