ĐT U18 Việt Nam: Thận trọng không thừa!

Thắng U18 Brunei 8-1 trong trận ra quân tại Giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á- AFF U18 Championship Myanmar 2017, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã “đầu xuôi”. Nếu muốn “đuôi lọt” thì tỉnh táo, thận trọng là điều cần chú tâm.

Một pha tranh chấp giữa U18 Việt Nam (áo đỏ) với U18 Brunei trong trận đấu chiều 7/9. Ảnh: AFF

Trận đấu gặp ĐT U18 Brunei chiều 7/9 của ĐT U18 Việt Nam với chiến thắng mang tính “hủy diệt” không có gì bất ngờ vì đây là đội bóng yếu hơn Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Điều quan trọng nhất là sau trận đấu, các cầu thủ trẻ đã tạo cho mình sự phấn chấn, tự tin trong một giải đấu quốc tế để có động lực mở đường đi tiếp. Bên cạnh đó, thắng với tỉ số đậm cũng là điều tốt vì đôi khi để có thể vượt qua đối thủ ở những tình huống “năm ăn, năm thua” thì chỉ số phụ sẽ quyết định phần thắng.

Tại AFF U18 năm nay, ĐT U18 Việt Nam nằm ở bảng B, bảng chỉ có 5 đội, gồm: Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Brunei. Trong 5 đội bóng này, giới chuyên môn cho rằng chỉ có 3 đội là Myanmar (chủ nhà), Việt Nam và Indonesia đủ khả năng tranh chấp 2 suất vào bán kết.

Sau loạt trận đã đấu, Philippines (đã đấu 2 trận) đều thua. Indonesia đấu 2 trận đều thắng; Brunei đấu 2 trận thì thắng 1 (thắng Philippines) thua 1. Việt Nam và Myanmar mới đấu 1 trận, trong khi các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng thì chủ nhà Myanmar lại thua Indonesia 1-2.

Xếp hạng tạm thời bảng B AFF U18 năm 2017. Nguồn: AFF

Như vậy có thể dự đoán sớm là trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Indonesia vào ngày 11/9 tới là trận quyết định đội nhất nhì bảng B.

Thắng trận đầu với tỉ số cao là thuận lợi nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cần tỉnh táo để “biết mình ở đâu”.

Có một điều trùng hợp khá thú vị là lịch thi đấu của U18 Việt Nam tại Myanmar lần này khá giống với lịch thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Khi đó, U22 Việt Nam đã lần lượt gặp các đội yếu hơn (Timor Leste, Philippines, Campuchia) rồi sau đó mới là 2 “kình địch” - Indonesia, Thái Lan.

Thắng như chẻ tre trước 3 đội yếu hơn nên vì thế, giới chuyên môn cho rằng “ĐT U22 Việt Nam không biết mình ở chỗ nào”. Khi gặp Indonesia rồi Thái Lan, thể lực, tâm lý của cầu thủ đã hao mòn, các toan tính của HLV đã không chuẩn xác khiến đội bị loại ở vòng bảng. Đây chính là bài học cho U18 Việt Nam.

Ở Myanmar, U18 Việt Nam cũng gặp 2 đội yếu trước (Brunei, Philippines) sau đó, trận áp chót vòng bảng là Indonesia và cuối cùng là chủ nhà Myanmar. Vì thế trận thắng đậm Brunei và rất có thể là sẽ thắng Philippines vào ngày 9/9 tới không làm cho các cầu thủ chủ quan thì U18 Việt Nam mới đủ sức đi tiếp.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/dt-u18-viet-nam-than-trong-khong-thua/316083.vgp