ĐT Pháp: Lời khẳng định của ứng viên số 1

ĐT Pháp hạ Đức với tỷ số tối thiểu 1-0 ngay tại sân Allianz Arena đầy kiêu hãnh. Nhưng đẳng cấp mà nhà ĐKVĐ thế giới phô diễn đáng sợ hơn nhiều tỷ số mong manh đó. Và chắc chắn phần còn lại của châu Âu không khỏi thán phục cái cách mà ứng viên vô địch số 1 giải đấu 'vờn' đội chủ nhà.

Từ bài học 5 năm trước…

Kể từ sau thất bại trong trận chung kết EURO 2016 trước Bồ Đào Nha trên sân nhà, ĐT Pháp của Didier Deschamps đã thay đổi rõ rệt. Ai cũng từng nói nếu đội bóng áo lam vô địch châu Âu cách đây 5 năm, họ chính là những nhà vô địch có lối chơi mãn nhãn nhất.

Thi đấu thuyết phục, tưng bừng từ vòng bảng cho đến cả trận chung kết vẫn chơi hay hơn rất nhiều người Bồ, nhưng thứ cần nhất là bàn thắng lại không đến. Và nhà cầm quân 52 tuổi đã bắt đầu cài thêm tính thực dụng, sự nhẫn nại, ẩn mình và chờ cơ hội thăng hoa cho đội quân thiện chiến của mình.

Giống như World Cup 2018, Gà trống Gaulois tiếp tục thể hiện bộ mặt lầm lì khi mới nhập cuộc, sẵn sàng nhường bóng cho đối thủ và chỉ cần một vài pha đập nhả là có thể uy hiếp khung thành đối phương.

Lực lượng của Gà trống Gaulois rất mạnh nhưng họ không dùng cái mạnh đó để dâng cao đàn áp đối thủ mà cứ từ từ đưa con mồi vào bẫy (mà con mồi không hề hay biết). Người Đức thích dâng cao, tấn công. OK. Les Bleus sẵn sàng nhường thế trận.

Họ “vuốt ve” cỗ xe tăng bằng một số đòn phản công từ những đường chuyền uyển chuyển và nguy hiểm của Paul Pogba, từ vài pha tăng tốc như một chiếc siêu xe Công thức 1 của Kylian Mbappe, từ vài pha nhảy múa như điệu ballet du dương của Antoine Griezmann, từ bộ khung nhân sự ổn định mà ở đó chỉ có 3 sự thay đổi (Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot và Karim Benzema) so với hồi họ vô địch thế giới cách đây 3 năm trên đất Nga.

Không cần bung hết sức, Benzema và đồng đội vẫn dễ dàng hạ Đức ngay trên sân đối phương.

Không cần bung hết sức, Benzema và đồng đội vẫn dễ dàng hạ Đức ngay trên sân đối phương.

...Đến bóng dáng nhà vô địch

Thậm chí có cảm giác Pháp còn chưa tung hết bài vở trong trận ra quân với Đức. Muốn lên ngôi vô địch, Les Bleus cần một hành trình là 7 trận, trong vòng vỏn vẹn 1 tháng. Vì thế, Deschamps tất nhiên phải giấu bài, không thể bung hết sức, cho dù trận đối đầu với Đức là cuộc hội ngộ thượng đỉnh của bảng đấu tử thần.

Những Mbappe, Griezmann, Benzema, Pogba, Kante đều phát huy được phẩm chất cá nhân nhưng tính tập thể của Pháp mới là điều đáng nói. Tuy không ghi bàn trong trận đấu rạng sáng qua, nhưng rõ ràng cách họ ép đối phương phải đá phản lưới nhà đủ nói lên sức mạnh của Les Bleus.

Khi hàng thủ của chủ nhà Đức không chơi thực sự quyết đoán, để Pogba đoạt được bóng, anh phối hợp một chạm với Benjamin Pavard và Benzema trước khi tung đường chuyền đổi hướng tấn công sang cho Lucas Hernandez để hậu vệ này thực hiện pha căng ngang rất khó chịu, buộc Mats Hummels đá phản lưới nhà.

Giả sử không có pha đốt lưới của Hummels, thì Mbappe cũng ập vào ngay sau đó, bàn thắng cũng đến với ĐT Pháp. Từng là người ghi bàn duy nhất loại ĐT Pháp ở tứ kết World Cup 2014 để sau đó Đức lên ngôi vô địch, Hummels lại sắm vai nhân vật chính trong lần tái đấu này. Tuy nhiên, mọi thứ lại đảo ngược 180 độ. 7 năm trước, anh là người hùng. Còn rạng sáng hôm qua, anh là tội đồ.

Thế nhưng, người Đức cũng không thể trách pha phản lưới của Hummels được. Có trách thì trách một đội bóng áo lam quá hay, biến hóa khó lường và khiến thầy trò HLV Joachim Loew không thể kiểm soát được tình hình, dù họ sở hữu bóng trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, một hàng thủ chơi chắc chắn, bình tĩnh, bọc lót, che chắn cho nhau miễn chê; một tuyến giữa xứng tầm đẳng cấp thế giới; một hàng công sẵn sàng lên tiếng bất cứ lúc nào (thông qua hai bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, pha ngã trong vòng cấm của Mbappe đáng ra được hưởng phạt đền…) khiến đội chủ nhà chẳng thể làm cách nào để đưa bóng vào lưới Hugo Lloris.

Nói cách khác, Pháp 2021 đã nâng cấp rõ rệt so với phiên bản của chính họ năm 2018 trên một nền tảng lối chơi không mấy thay đổi. Và, thứ khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thấy họ xứng tầm ứng viên số 1 cho chức vô địch EURO kỳ này chính là sự mãn nhãn.

Chỉ thắng 1-0 bằng một pha đốt lưới nhà của đối thủ, nhưng đội bóng của Deschamps thể hiện rõ nét hào hoa, đúng chất Pháp nhưng đã bổ sung phần lạnh lùng, quyết đoán, và thực dụng đến tàn nhẫn. Đó chính là tuyên ngôn của Gà trống Gaulois tại giải đấu năm nay, với khát khao cất cao tiếng gáy trên sân Wembley vào ngày 12/7 tới.

Pháp nối dài mạch trận bất bại trên đất Đức

Hạ gục ĐT Đức 1-0 trong ngày ra quân EURO 2020, Pháp đã không thua lần nào ở 6 cuộc đối đầu gần nhất trên sân đối phương (4 thắng, 2 hòa). Không một đội bóng nào thực hiện được mạch trận bất bại dài thế trên sân của Mannschaft.

4. ĐT Pháp đã được hưởng tới 4 bàn đốt lưới nhà từ đối phương trong 1 năm qua, trong các trận gặp Croatia, Ukraine, Kazakhstan và Đức. Đây là một cột mốc trong lịch sử đội bóng áo lam.

Theo Kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-phap-loi-khang-dinh-cua-ung-vien-so-1/20210617081200622