ĐT Pháp: Deschamps còn vài 'mối hàn' cho trận cuối

Tỷ số hòa 1-1 trước Hungary rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng với ĐT Pháp.

Tất nhiên, việc Les Bleus bị níu chân có một phần nguyên nhân từ sự vô duyên của các tiền đạo, cũng như sự xuất sắc của thủ thành Peter Gulacsi bên phía đội chủ nhà. Nhưng trận đấu ấy cũng đồng thời giúp HLV Didier Deschamps phát hiện ra những vấn đề trong đội hình tưởng như đã là tối ưu của mình.

HLV Didier Deschamps.

HLV Didier Deschamps.

Đó là những lỗ hổng mà ông phải vá cho trận đại chiến với Bồ Đào Nha ở loạt trận cuối. Trong số này, “mối hàn” đầu tiên có lẽ là vị trí hậu vệ phải của Benjamin Pavard. Cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã chơi rất tệ trong trận gặp Hungary, khi liên tục để Roland Sallai và Attila Fiola vượt qua, trong đó cái tên thứ 2 chính là tác giả bàn mở tỷ số. Vì thế, rất có thể anh sẽ phải nhường chỗ cho Jules Kounde ở trận cuối của vòng bảng.

Tương tự, hàng tiền vệ cũng có thể chứng kiến những xáo trộn. Sau trận đầu khá hứa hẹn, Adrien Rabiot lại sa sút ở trận thứ 2 và có thể mất vị trí vào tay Corentin Tolisso. Paul Pogba thậm chí cũng sẽ phải nỗ lực, nếu không muốn bị Thomas Lemar thay thế. Và nếu tiếp tục vô duyên trước khung thành, ngay cả mũi đinh ba trong mơ với Antoine Griezmann - Karim Benzema - Kylian Mbappe cũng chưa hẳn đã chắc suất. Bởi trong tay HLV Deschamps vẫn còn hàng loạt nhân tố tấn công xuất sắc khác như Ousmane Dembele và Kingsley Coman.

HLV Didier Deschamp: “Tôi hài lòng,nhưng không vui về kết quả”

Phát biểu sau trận hòa Hungary 1-1, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp khẳng định ông “không hạnh phúc về kết quả này, nhưng vẫn hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện”. Chiến lược gia 52 tuổi nhận xét trên tờ L’Equipe là: “Chúng tôi phải chịu đựng nhiều hơn so với Hungary cả về thể chất lẫn tâm lý”. Ông còn cho biết, một vài cầu thủ đã thừa nhận với ông rằng họ đã “hết hơi” khi trận đấu kết thúc.

Theo Minh Lâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-phap-deschamps-con-vai-moi-han-cho-tran-cuoi/20210621100707162