ĐT Malaysia đã 'lột xác' như thế nào sau vòng bảng?

Kể từ sau trận thua ĐT Việt Nam 0-2 tại vòng bảng, ĐT Malaysia đã 'lột xác' và trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại.

Ở trận đấu tại vòng bảng trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia với tỉ số 2-0 bằng hai pha lập công của Công Phượng và Anh Đức.

Trong diễn biến trận đấu này, ĐT Malaysia đã dồn lên tấn công ngay từ đầu và đã gây ra sức ép lên hàng thủ ĐT Việt Nam. Các trung vệ trẻ của chúng ta đã có một vài tình huống xử lý lúng túng. Tuy nhiên, xuất phát từ đường lên bóng nguy hiểm đầu tiên, Công Phương ghi bàn thắng mở tỉ số giúp các đồng đội thi đấu tự tin hơn. Chính HLV Park Hang Seo thừa nhận, bàn thắng sớm của Công Phượng giúp cho đội tuyển Việt Nam dễ đá hơn hẳn, Malaysia bất lợi vì bị rơi vào thế phải rượt đuổi, chứ Malaysia không phải là đội bóng dễ bị đánh bại.

Malaysia đã lột xác từ sau trận thua ĐT Việt Nam

Sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia dần khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là điểm yếu về sự mất tập trung trong khâu phòng ngự. Họ chỉ để thua 2 bàn thắng trên sân nhà Rajamangala của Thái Lan, còn lại trận gặp Myanmar ở vòng bảng và Thái Lan ở bán kết lượt đi tại Bukit Jalin, họ không hề bị thủng lưới. Đây chắc chắc sẽ là một thử thách lớn với ĐT Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào ngày 11/12.

Chưa hết, sau trận thua trước Việt Nam, Malaysia đã có một sự thay đổi nhân sự quan trọng nhất, đó là ở vị trí gác đền. Thủ thành số một Khairul Fahmi Che Mat bị mất lòng tin của HLV Tan Cheng Hoe từ sau trận thua Việt Nam. Và từ đó, vị trí chính trong khung thành thuộc về thủ thành Farizal Marlias. Chính thủ môn này là người đã tác động tâm lý để Adisak thưc hiện cú sút penalty lên trời, khiến Thái Lan bị loại đầy cay đắng.

Thủ thành Farizal Marlias vui mừng khi Adisak sút hỏng phạt đền, đưa Malaysia vào trận chung kết. Ảnh: AFF

Farzial nói về cảm xúc ở thời khắc quyết định này: "Tôi biết thói quen của Adisak là luôn đặt lòng khi đá phạt đền hòng đưa trái bóng về phía góc trái của thủ môn. Vì thế, tôi đã chủ động chọn hướng cản phá này. Có lẽ vì tôi đoán đúng nên Adisak đã đổi quyết định vào giây chót. Anh ấy sút vào giữa khung thành, và đưa bóng lên trời".

Thủ thành này cũng thể hiện sự quyết tâm trước ĐT VIệt Nam: "Chúng tôi muốn đòi món nợ trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng. Đó sẽ là những trận chung kết hấp dẫn, nơi Malaysia quyết tâm đăng quang lần nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho lần tái đấu Việt Nam. May mắn luôn đóng vai trò nhất định trong những trận đấu loại trực tiếp như này. Giờ là lúc Malaysia cần tận dụng đà chiến thắng để tạo hưng phấn đá chung kết".

Nhưng điều đáng kể nhất của Malaysia không phải là bất cứ cá nhân nào, mà là hệ thống chiến thuật rất chặt chẽ của đội bóng xứ Mã cùng với tâm lý không sợ thua trước đối thủ nào. Tính kỷ luật chiến thuật của cầu thủ Malaysia rất tốt, nên họ hiếm khi bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Khi trận đấu chưa kết thúc, các cầu thủ Malaysia không có thói quen bỏ cuộc sớm. Malaysia cũng không rụt rè trong các pha xử lý bóng trong bối cảnh họ bị dẫn rước. Cả 2 bàn thắng của Malaysia trong trận bán kết với Thái Lan đều phản ánh sự quyết đoán và tự tin của cầu thủ Malaysia.

ĐT Việt Nam có thể đang được đánh giá cao hơn Malaysia trước trận chung kết, nhờ từng thắng đối phương ở vòng bảng. Tuy nhiên, sau trận thua đấy, Malaysia đã thay đổi khá nhiều, đồng thời so với lần gặp nhau cách nay ít tuần, hiện tại Malaysia đã hiểu hơn về ĐT Việt Nam. Thi đấu tại Bukit Jalin, SVĐ với 80.000 khán giả không phải là thử thách dễ dàng với bất kì đội bóng nào. Vậy nên chúng ta không được phép chủ quan.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/dt-malaysia-da-lot-xac-nhu-the-nao-sau-vong-bang-16567