ĐT Bồ Đào Nha sẽ không còn cần Cristiano Ronaldo

Lúc 1h45 ngày 6/6, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá trận bán kết UEFA Nations League với Thụy Sĩ. Cristiano Ronaldo được khẳng định ra sân từ đầu trong trận này.

UEFA Nations League - giải đấu được Liên đoàn bóng đá châu Âu tạo ra để thay thế cho những trận giao hữu kém hấp dẫn - trở lại bằng trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đối thủ Thụy Sĩ. Đây vốn dĩ chỉ là trận đấu bình thường và kém danh tiếng hơn nếu so sánh với cặp bán kết còn lại giữa Hà Lan và Anh, nếu giới chuyên môn không bị kéo vào cuộc tranh luận về việc Bồ Đào Nha có nên để Cristiano Ronaldo ra sân hay không?

Huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, người đội trưởng đã năm lần bảy lượt cứu Bồ thoát khỏi nghịch cảnh, cũng rơi vào tình huống bị cân nhắc vị trí đá chính hay sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ronaldo là niềm tự hào bất tử của người Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images.

Ronaldo là niềm tự hào bất tử của người Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images.

Thời thế sẽ tạo anh hùng

Một điều mà không có bất kỳ ai đủ khả năng phủ nhận Cristiano Ronaldo là cầu thủ lớn, vĩ đại nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha sản sinh ra trong thời hiện đại. CR7 là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất lịch sử (156 trận) và cũng là chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển quốc gia (85 bàn).

Trong hành trình đưa Bồ Đào Nha tới World Cup 2018, Ronaldo ghi tới 15 bàn thắng trong 9 trận ra sân (vắng mặt một trận vì chấn thương). Từng có thời điểm Bồ Đào Nha mà không có Ronaldo chẳng là gì ở châu Âu.

Tuy nhiên, sự bao bọc thái quá của Ronaldo được dự báo sẽ sớm ra tạo 2 bi kịch. Thứ nhất là Ronaldo sẽ bị thế hệ sau gọi là kẻ tham quyền cố vị nếu tiếp tục giành vị trí đá chính trong màu áo tuyển quốc gia.

CR7 cần hiểu thế nào là thời thế tạo anh hùng. Mỗi giai đoạn lịch sử của đội bóng gắn liền với tên tuổi khác nhau. Năm xưa, nếu huấn luyện viên Pep Guardiola không mạnh dạn loại Ronaldinho, chưa chắc gì thế giới có Lionel Messi xuất sắc đến nhường này.

Thứ hai là Ronaldo càng phải sớm lùi về phía sau trong bối cảnh EURO 2020 ở rất gần. Giải đấu này sẽ diễn ra khi Ronaldo đã 35 tuổi. Kể cả anh có giữ được cơ bắp cuồn cuộn và thể lực ổn định, thì tiền đạo này đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, cũng không thể là chỗ dựa cho đội tuyển đang giữ cương vị nhà đương kim vô địch EURO.

Ronaldo đừng nên tự ái, bởi rất nhiều ví dụ có thể chứng minh anh không còn là vật bất ly thân của đội tuyển Bồ Đào Nha. 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại EURO mới đây của Seleccao chính là ví dụ.

Thời gian gần đây, Bồ Đào Nha đá hay hơn khi Ronaldo vắng mặt. Ảnh: Getty Images.

Đây là thời của Felix

Ở trận gặp Ukraine hôm 23/3, Ronaldo đá trọn vẹn 90 phút. Bồ Đao Nha bế tắc, bản thân Ronaldo cũng gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Anh tung ra 6 cú sút nhưng chỉ 2 đi trúng đích. Bồ Đào Nha bị cầm hòa 0-0 trong trận đó.

Đến trận gặp Serbia, Ronaldo tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát. Và Bồ Đào Nha lại bế tắc trong thời gian CR7 có mặt trên sân. Mọi đường chuyền đều hướng về phía anh, nhưng tiền đạo của Juventus tỏ ra lệch nhịp với đồng đội. Bồ Đào Nha thua một bàn. Bước ngoặt đến ở phút 30 sau khi Ronaldo dính chấn thương và bị rút khỏi sân.

Ngay lập tức, HLV Fernando Santos chuyển trọng tâm của tuyển Bồ Đào Nha sang đôi chân của Bernando Silva. Quyết định này lập tức phát huy hiệu quả. Bồ Đào Nha tấn công đa dạng uyển chuyển hơn và có bàn gỡ ở phút 42.

Joao Felix là tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images.

Sự uyển chuyển và kết dính này cũng từng xuất hiện trong giai đoạn Ronaldo nghỉ ngơi sau World Cup. Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha bất ngờ chơi hay và thắng Italy 1-0, thắng Ba Lan 3-2 rồi tiếp tục quật ngã Scotland 3-1 ngay trên sân đối phương. Giai đoạn thăng hoa của Bồ Đào Nha khép lại đúng trận Ronaldo trở lại đội hình xuất phát.

Giới chuyên môn cho rằng Ronaldo không còn giữ được phẩm chất của cầu thủ gánh đội mà ngược lại, anh cần lực đẩy của đồng đội để tiến về phía trước. Lâu dần, CR7 nếu tiếp tục “cố đấm ăn xôi” với tuyển Bồ Đào Nha, anh thậm chí có thể trở thành lực cản của đội tuyển.

Vậy nếu Bồ Đào Nha giảm dần tầm ảnh hưởng của Ronaldo, ai sẽ là người thay thế anh? Điều này không cần lo. Ngay cả khi Bernando Silva vắng mặt, thì vị trí của CR7 hoàn toàn có thể được kế thừa xứng đáng bởi ngôi sao trẻ Joao Felix - cầu thủ đang được Man City hỏi mua với mức giá lên tới 105 triệu euro.

Trong mùa bóng vừa qua, Felix ghi 20 bàn và có 11 pha kiến tạo cho Benfica. Chàng trai 19 tuổi này cũng được HLV Santos triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận với Thụy Sĩ. Nếu thật sự nghĩ cho đội tuyển, Ronaldo nên lùi về sau nhường sân chơi cho những ngôi sao như Felix tung hoành.

Đối thủ quỳ lạy Ronaldo trong ngày đá cặp cùng Totti Sáng 28/5 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo cùng các huyền thoại bóng đá Italy như Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon tham dự trận giao hữu với mục đích từ thiện.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dt-bo-dao-nha-se-khong-con-can-cristiano-ronaldo-post953377.html