ĐT Anh: 'Kép phụ' gây tiếng vang

Rạng sáng qua, trong trận gặp đội tuyển lót đường ở bảng I. ĐT Anh đã nhẹ nhàng giành thắng lợi 5-0. Đó là trận đấu mà HLV Southgate tung ra đội hình B nhưng hầu hết các phương án vốn được coi là dự bị của ông như Calvert-Lewin, Watkins, Ward-Prowse… đều gây ấn tượng. Rõ ràng, Southgate đang dẫn dắt một tập thể rất giàu tính cạnh tranh.

Calvert-Lewin tỏa sáng với cú đúp ở các phút 21 và 53 vào lưới San Marino.

Calvert-Lewin tỏa sáng với cú đúp ở các phút 21 và 53 vào lưới San Marino.

Với một đối thủ chỉ gồm các cầu thủ nghiệp dư, bao năm qua vốn nằm trong nhóm các đội tuyển yếu nhất thế giới (không thắng lần nào trong 50 trận gần nhất tính từ năm 2013, trong đó thua tới 47 trận), việc Anh thắng dễ là điều hiển nhiên. Thậm chí tỷ số 5-0 mà họ tạo ra trước San Marino còn khá “khiêm tốn”, bởi trong những lần gặp gỡ trước, Anh từng hạ đối thủ nhược tiểu này đến 8-0.

Trong trận, Anh đã bắn phá khung thành San Marino tới 31 lần, trong đó có 15 tình huống trúng đích. Rõ ràng, việc dứt điểm 3 mới ghi 1 bàn trước đội bóng hạng bét San Marino chưa phải là một điều đáng mừng. Tín hiệu vui ở đây, có chăng là Tam sư đã trình làng nhiều gương mặt mới. Họ thi đấu tự tin, thành công, thậm chí Watkins, Ward-Prowse còn lần đầu ghi bàn cho đội tuyển.

Đây sẽ là lời gợi ý cho nhiều bài toán mà HLV Southgate đang phải đối mặt, đó là việc hàng công phụ thuộc vào Harry Kane, là phong độ sa sút của Dele Alli. Với Watkins và Calvert-Lewin, rõ ràng Tam sư có các phương án gây đột biến khi gặp bế tắc, trong khi Ward-Prowse mang đến cơ hội ở những pha bóng cố định, điều mà rất lâu rồi người Anh không có kể từ sau Beckham, Gerrard hay Lampard chia tay ĐTQG.

Rồi việc Bellingham và Phillips, hai cái tên còn khá lạ lẫm, thi đấu chững chạc trước San Marino, cũng giúp Tam sư bớt lo lắng về vị trí tiền vệ trung tâm hơn. Bởi trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022, họ chỉ còn Declan Rice để đặt niềm tin cho vai trò này. Eric Dier đã “cùn” đi rất nhiều kể từ khi bị đẩy xuống đá trung vệ, còn Winks chưa bao giờ được đánh giá cao ở thể lực, khả năng tranh chấp bóng tốt. Thực tế thì tiền vệ này cũng đã mất vị trí tại Tottenham.

Nhìn chung, chiến thắng trước San Marino đã đem đến rất nhiều tín hiệu tích cực. Song đây không thể là một đối thủ xứng tầm để thầy trò Southgate kiểm nghiệm thực lực. Chiến thắng này, xem ra chỉ mang tính kích thích tinh thần, tạo ra cơ hội tốt cho các cầu thủ dự bị của Tam sư khẳng định, qua đó nâng cao tính cạnh tranh trong đội khi dàn trụ cột hiểu được áp lực cạnh tranh từ các tân binh.

Thời gian tới, các đối thủ của ĐT Anh mới là thử thách thực sự. Đó là Ba Lan, là Albania hay cả Hungary. Đây đều là những đội tuyển khó chơi, luôn sẵn sàng lấy điểm của các ông lớn. Và trong đội hình của họ cũng có những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu. Do đó, chắc chắn Anh sẽ phải tung các quân bài quan trọng nhất của mình. Và khi ấy, người hâm mộ mới có thể có cái nhìn chuẩn xác nhất về tập thể của Gareth Southgate, một tập thể đầy rẫy vấn đề tại UEFA Nations League vừa qua (chỉ đứng thứ 3 ở vòng bảng).

Cái duyên của Calvert-Lewin

Với việc làm tung lưới San Marino, Dominic Calvert-Lewin đã cán mốc ghi 4 bàn chỉ sau 4 trận đá chính đầu tiên cho ĐT Anh. Người gần nhất làm được điều này là Kerry Dixon hồi năm 1986. Và người gần nhất hơn được thành tích của Calvert-Lewin là Roger Hunt, với việc ghi 6 bàn trong 4 trận đầu cho Tam sư hồi năm 1964

Theo Đức Châu/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-anh-kep-phu-gay-tieng-vang/20210327030735875