ĐT Anh: Cơ hội muộn màng cho Connor Coady

Cuối cùng thì những nỗ lực của trung vệ đội trưởng của Wolves, Conor Coady, cũng đã được đền đáp xứng đáng, khi anh lần đầu tiên được triệu tập vào đội hình đội tuyển Anh. Ở tuổi 27, rõ ràng là Coady đã chậm chân hơn so với phần lớn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chậm còn hơn không.

Đây thực là là điều mà các CĐV của Wolves đã đòi hỏi từ lâu. Từ khi HLV Nuno Espirito Santo đến dẫn dắt Bầy sói vào năm 2017, Coady đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Anh là thủ lĩnh trong hàng phòng ngự được đánh giá là chắc chắn bậc nhất ở Premier League trong hai mùa giải trở lại đây của Wolves. Thật kỳ lạ, theo các CĐV của Wolves, là phải tới bây giờ Coady mới được triệu tập.

Thực tế, nếu không có việc Harry Maguire dính lùm xùm ẩu đả ở Hy Lạp thì cũng chưa chắc là Coady đã có cơ hội. Nhưng đấy có lẽ không phải là mối bận tâm của anh. Lên đội tuyển bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là làm gì để có thể trụ lại được ở đó lâu nhất có thể. Lịch sử có không ít câu chuyện về những người được triệu tập một cách đầy may mắn, nhưng cuối cùng lại trở thành ngôi sao không thể thay thế trong đội hình đội tuyển nước họ.

Tất nhiên, Coady lúc này không dám nghĩ quá xa. Mục tiêu trước mắt của anh là được ra sân cái đã. Nếu làm được điều đó, đội trưởng của đội U-17 Anh vô địch châu Âu năm 2010 sẽ trở thành cầu thủ Wolves đầu tiên khoác áo Tam sư từ năm 2011 (Matt Jarvis).

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/dt-anh-co-hoi-muon-mang-cho-connor-coady-2498275/