ĐT Anh chốt danh sách: Tam Sư hay...Tam Miêu?

Chưa bao giờ người Anh lại bị đánh giá thấp đến thế trước thềm một giải đấu lớn như World Cup 2018.

Khi HLV Gareth Southgate chốt danh sách 23 cái tên lên đường sang Nga, ngay lập tức nhiều nghi vấn đã được đặt ra về cơ hội tiến xa của Tam Sư tại World Cup 2018. Nhìn những cái tên được chọn, không ít CĐV của ĐT Anh đã phải lắc đầu ngao ngán khi có quá nhiều các cầu thủ từ những đội bóng hạng trung hoặc đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trớ trêu thay, những cầu thủ "hạng 2" ấy lại có phong độ tốt hơn các ngôi sao ở mùa giải 2017/18 vừa qua. Trong khung gỗ, thủ thành Joe Hart bất ngờ bị loại thẳng tay và được chọn lại là ba cái tên "lạ hoắc" Jordan Pickford, Jack Butland và...Nick Pope, thủ môn đang thi đấu trong màu áo Burnley. Trong những cầu thủ kể trên, chưa có ai được hít thở bầu không khí của một giải đấu tầm cỡ.

Jordan Pickford có thể là ưu tiên số 1 cho khung gỗ ĐT Anh tại World Cup 2018.

Ở hàng phòng ngự, hai cầu thủ được kỳ vọng nhất chính là John Stones và Gary Cahill lại có phong độ thảm họa ở mùa giải năm nay trong màu áo Man City cũng như Chelsea. Bên cạnh đó, không ai có thể ngờ rằng một đội bóng lớn như ĐT Anh lại phải trông chờ vào...Ashley Young, "ông già" 32 tuổi tưởng chừng như đã hết cửa trở lại ĐTQG.

Tam Sư từng sở hữu "Thế hệ vàng" toàn những ngôi sao dàn trải từ hàng thủ cho đến hàng tấn công. Nếu đặt lên bàn cân, những Harry Maguire, Gary Cahill không thể so bì được với Rio Ferdinand hay John Terry. Và chắc chắn đẳng cấp của Jordan Henderson hay Dele Alli cũng khó để đặt ngang hàng với những huyền thoại như Steven Gerrard hay Frank Lampard. Từng có những siêu sao trong đội hình nhưng cũng không thể làm nên "cơm cháo" tại các giải đấu lớn, vậy người Anh có thể hi vọng gì với dàn cầu thủ hiện tại?

Khủng hoảng hành lang trái, Southgate buộc phải gọi trở lại Ashley Young.

Xét một cách tổng thể, Harry Kane chính là ngôi sao lớn nhất mà Gareth Southgate sở hữu tại World Cup 2018. Tiền đạo của Tottenham Hotspur được xem là chú sư tử đầu đàn dẫn dắt các đồng đội tại giải đấu tại Nga và quan trọng hơn, Kane vẫn duy trì phong độ ổn định ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân và Tam Sư cũng không thể hi vọng mãi vào cầu thủ 24 tuổi.

Cách đây hai năm tại EURO 2016 trên đất Pháp, ĐT Anh từng sở hữu lứa cầu thủ trong mơ với độ tuổi trung bình dưới 26 và tràn đầy nhiệt huyết, tuy nhiên thời điểm hiện tại là sự khác biệt. Đối tác ăn ý nhất của Harry Kane trên hàng công là Dele Alli đang hứng chịu làn sóng chỉ trích bởi phong độ kém cỏi. Trong khi đó, Marcus Rashford gần như lặn mất tăm trong màu áo M.U ở mùa giải năm nay.

Harry Kane sẽ là đầu tàu của Tam Sư tại giải đấu sắp tới.

Không chỉ là các cầu thủ, ngay cả HLV Gareth Southgate cũng chỉ là "người thay thế" và chưa có kinh nghiệm tại một sân chơi lớn như World Cup. Chưa bao giờ người Anh lại bị đánh giá thấp đến thế trước khi bước vào một giải đấu lớn. Nhìn vào danh sách của ĐT Anh, rốt cuộc đây là Tam Sư luôn nằm trong top ứng cử viên vô địch hay chỉ là một...Tam Miêu?

Kha Võ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dt-anh-chot-danh-sach-tam-su-haytam-mieu-d445804.html