Drew Barrymore bị mẹ đưa vào trại tâm thần năm 13 tuổi

Nữ diễn viên chia sẻ phải điều trị trong trại tâm thần năm 13 tuổi. Mẹ Barrymore, bà Jaid Barrymore, đã quyết định đưa con gái vào đây.

People đưa tin nữ diễn viên Drew Barrymore đã chia sẻ chi tiết câu chuyện từng phải vào trại tâm thần điều trị khi 13 tuổi.

“Ngày ấy, tôi thường xuyên la cà tại các câu lạc bộ và bỏ học triền miên. Tôi thậm chí còn trộm xe hơi của mẹ. Ngày ấy, tôi là đứa bất trị”, minh tinh chia sẻ với người dẫn chương trình The Howard Stern Show của SiriusXM.

 Hình ảnh Drew Barrymore tuổi thiếu niên. Ảnh: Getty Images.

Hình ảnh Drew Barrymore tuổi thiếu niên. Ảnh: Getty Images.

Cô tiếp tục: “Đôi khi tôi thấy mọi chuyện xảy ra với mình trở nên thật nực cười. Nhưng lúc khác, tôi lại cáu giận tới mức hoàn toàn mất bình tĩnh. Rồi tôi bị đưa vào đó”. “Đó”, theo giải thích của Barrymore, là cơ sở điều trị tâm thần. Nữ diễn viên đã ở khoảng 18 tháng tại đây.

“Tôi đã ở một nơi có tên bệnh viện tâm thần Van Nuys trong khoảng một năm rưỡi. Bạn đừng hòng giở trò ở đó. Nếu gây chuyện, bạn sẽ bị nhốt trong phòng đệm hoặc trói vào cáng”, Barrymore chia sẻ.

“Nơi đó vừa giống trại giáo dưỡng lại vừa giống nhà dưỡng lão. Sau khi chọc giận một nhóm các cô gái trẻ, tôi có thể lập tức chạm mặt bà lão đang chống gậy đi qua. Cảnh tượng rất nực cười”, cô kết luận.

Drew Barrymore, ngôi sao của loạt Charlie’s Angels, tin rằng quyết định gửi con gái tới trại tâm thần của mẹ mình là đúng đắn: “Tôi nghĩ bà ấy đã tạo ra một con quái vật, nhưng lại không giỏi đương đầu với chúng. Bà ấy đã kiệt sức, còn tôi thì bất trị. Tôi tha thứ cho quyết định của bà. Chắc mẹ đã cảm thấy vô cùng bế tắc”.

Drew Barrymore quyến rũ, thành đạt ở tuổi 46. Ảnh: Getty Images.

Sau đó, Barrymore quyết định cắt đứt liên lạc với mẹ. Nữ diễn viên 46 tuổi cho biết đó là nỗi đau lớn nhất mình từng trải qua trong đời. Nhưng may mắn, giờ họ đã nối lại quan hệ: “Tôi cảm nhận được lòng tốt của mẹ. Tôi cảm thông và thấu hiểu cho bà”.

Mặc dù khoảng thời gian trong viện tâm thần chẳng dễ dàng gì, Barrymore vẫn không oán trách hay hối hận. Cô cho biết: “Đó là điều tốt nhất có thể xảy đến với tôi, theo một cách thật khác thường. Nhờ nó, tôi trở nên cứng cỏi hơn”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/drew-barrymore-bi-me-dua-vao-trai-tam-than-nam-13-tuoi-post1186843.html