Drama Trường Giang – Nam Em: Con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn

Quả thật, khi thánh đa tình và ngôn tình gặp nhau thì trở thành bi hài kịch khiến khán giả đứng ngồi không yên thế này.

Trên mạng xã hội đang miêu tả cuộc tình tay ba của Nhã Phương – Trường Giang – Nam Em như bộ phim dài tập với tên gọi "Cô EM 8 tuổi" với loạt cao trào lên tới đỉnh điểm.

Tóm gọn bom tấn nảy lửa này như sau: Trải qua thời gian dài đấu tranh tư tưởng, Giangdish cuối cùng cũng đã lên tiếng về mối tình với AnanEm. Giangdish khẳng định cô có vấn đề về thần kinh và cảnh cáo cô không được đụng đến Phuongnha. Trước sự phũ phàng của Gangdish, AnanEm chọn cách im lặng.

Để bảo vệ con gái, mẹ AnanEm đã lên tiếng bóc trần bộ mặt thật của Giangdish. Bà cũng tiết lộ thêm tình tiết mới của câu chuyện là Giangdish từng đến nhà con gái bà và nhiều lần và xin cưới.

Về phía Phuongnha, cô vẫn vui vẻ đi chơi cùng bạn bè ở Vịnh Hạ Long mặc cho sóng gió xảy đến, liệu có phải lúc này "bạn trai tin đồn" Vinhnhan đang ở bên cô để an ủi? Liệu rằng cuộc tình này sẽ đi về đâu, còn những chuyện gì sẽ xảy đến. Liệu Giangdish có quay lại được với PhuongNha hay sẽ lại tiếp tục phải đấu tranh với mẹ con AnanEm? Tất cả còn chờ đợi ở phía trước...

Những tóm gọn hài hước này của cư dân mạng đủ cho mọi người hình dung câu chuyện dài, dai, cùng những tình tiết khó đỡ liên tục tiếp diễn. Hẳn người sốc nhất ở thời điểm hiện tại không còn là Nhã Phương mà lại hoán vai cho Trường Giang. Vì sao ư? Các bạn quên anh ấy là tình thánh cơ mà. Anh đã làm trái tim bao người con gái thổn thức và chà đạp lên đó rồi cao chạy xa bay thật trót lọt, êm đẹp. Những lần ấy, dù bị tố, bị phanh phui, nhưng người ta vẫn gán ghép cái từ “ngu thì chịu” cho những cô gái nọ, còn Trường Giang vẫn là soái ca hạnh phúc bên bạn gái xinh đẹp. Có lẽ, khi bắt đầu cưa cẩm thả thính Nam Em, Trường Giang vẫn tự tin và kiêu hãnh lắm với những chiến thắng tình trường trước đây. Cũng đúng, vẻ ngoài của Nam Em hiền lành, ngây thơ và trong sáng đến thế thì Trường Giang sao mà biết được “hoa hồng có gai” sẽ đâm anh đau đến thấu tim can. Chính Trường Giang thừa nhận, anh không ngờ Nam Em có thể làm được những chuyện như: kể lể trên mặt báo, tự tử, tìm đến tận nhà tặng hoa và bánh kem… Anh khẳng định Nam Em không bình thường. Thực tế, đâu chỉ riêng Trường Giang, ai cũng nhận ra điều không bình thường đó ở Nam Em kia mà. Tuy nhiên, người ta tiếp tục chỉ trích Trường Giang vì cái đớn hèn trong cách trả lời phỏng vấn của anh về người xưa. Là đàn ông, ai lại mắng người mình từng thích là không bình thường. Là đàn ông ai lại đi đe dọa một cô gái rằng, sẽ không để cô yên nếu động đến bạn gái mình. Là đàn ông, sao anh có thể phủ nhận tất cả chỉ bằng từ câu nói: “Thích chứ không yêu”. Không một lí do nào có thể bao biện cho cách nói chuyện thiếu tôn trọng phụ nữ và phũ phàng đến tàn nhẫn của Trường Giang.

Thế nhưng, ở một góc độ khác, mọi người đã từng đặt câu hỏi vì sao đã im lặng suốt một tháng trời, đến giờ Trường Giang mới quyết định lên tiếng chưa? Nhìn lại cái cách Nam Em hành động, cách cô ấy hô toáng cho cả thế giới biết mình thấy tình, mình còn yêu Trường Giang, mình cố gắng sống… thì sẽ hiểu. Nó chả khác gì một kiểu khiêu khích trắng trợn. Bị dồn ép về dưa luận đến thế nhất là sau màn tặng bánh tặng hoa lố ơi là lố kia, Trường Giang đã không còn im lặng được nữa. Anh phải lên tiếng một lần dù bị chửi. Anh thừa nhận mình có lỗi và không mong Nhã Phương tha thứ vì bản thân anh còn không thể tha thứ cho mình. Ngay khi nói ra những câu nói “đáng xấu hổ” khi nhận sai, ai nấy đều cảm nhận sự chân thành. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận lỗi trước công chúng, trước người yêu. Bởi ở những scandal trước đó, anh toàn mỉm cười cho qua cả thôi. Giá như chỉ dừng lại ở tâm sự và hối lỗi đã là cái kết đẹp. Người Pháp, một quý ông luôn được dạy rằng: "Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa". Đằng này, trong sự bức xúc và uất ức, Trường Giang lại mắc tiếp sai lầm khi phát ngôn đầy miệt thị Nam Em. Cả xã hội một lần nữa phẫn nộ vì anh, vì cái hèn của anh.

Đáp lễ cho anh, mẹ Nam Em lên mặt báo bảo anh không đáng mặt đàn ông và tiết lộ anh từng ăn dằm nằm ở dề và nhiều lần hỏi cưới con gái bà. Chị gái Nam Em cũng vào cuộc tuyên bố sẽ bảo vệ em gái mình đến cùng. Hợp lí thôi, ai bảo mắng con gái nhà người ta không bình thường thì phải nhận trái đắng. Cao chiêu hơn cả là lúc này, ngay cái đoạn cao trào này, Nam Em lên tiếng mới là đắt giá. Không mắng chửi hay nặng lời oán hận như thói thường, Nam Em tuyên bố vẫn yêu Trường Giang tha thiết. Lời cô nói làm cú bật cho cả thiên hạ được thể chửi mắng Trường Giang nhiều hơn. Người ta lại bảo: “Đấy thấy chưa, đàn ông gì mà hèn mạt chửi rủa con gái người ta không bình thường rồi đe dọa này nọ nữa đi. Người ta yêu người ta vị tha thế còn gì”. Cái gánh nặng tội nghiệt của “Mười khó” lại tăng gấp bội. Dù Nam Em có đặt điều, có tồi tệ, có dựng chuyện, có mưu mô thế nào thì người ta vẫn cho là chuyện đàn bà. Đã là chuyện đàn bà thì nên được khoan dung độ lượng xem như chuyện phiếm mà bỏ qua. Đã là đàn ông như Trường giang lại chấp với đàn bà thì còn tệ hơn cả đàn bà. Con đường hồi đầu, trở về với công chúng của anh cũng bị chính ngôn từ sặc mùi đàn bà của anh giờ trở nên khúc khuỷu quanh co và khó đi đến không ngờ. Tội nghiệp Trường Giang, nói cái lí gì anh cũng đành thua thiệt.

Khi mọi người quay lưng, người yêu cũng không kề bên, Trường Giang chỉ còn một mình đối mặt với chính mình hẳn lúc này anh phải đau đớn, hụt hẫng và boàng hoàng lắm. Chưa chắc hoàn toàn là vì hối hận mà vì liên hoàn bẫy mà mình lỡ sa chân do quá tự tin nhưng thiếu sáng suốt. Ban đầu, anh như một gã thợ săn tinh đời giăng bẫy ngọt ngào tình ái cho thiếu nữ ngây thơ. Nào ngờ càng về sau, anh lại chính là nạn nhân của cái bẫy mình giăng bủa. Trường Giang bẫy được một con nai tơ. Thế nhưng, nai tơ đâu có dại cho anh thỏa mãn niềm vui tình rồi quất ngựa truy phong. Sau 30 ngày 'lọt bẫy', nai tơ bất ngờ tung chiêu khiến đời anh điêu đứng. Nhìn lại mà xem, Nam Em từng bước từng bước nhử dư luận vào tròng, xỏ mũi dẫn đi thật dịu dàng. Cô khóc và thừa nhận mình là người thứ ba, chắc chắn cô có lỗi nhưng lỗi của cô là do trường Giang gây ra. Cô mắc bệnh tâm lí, tự tử, sầu đời là do bản thân phải trả giá với sự nhẹ dạ cả tin và yêu cuồng của mình nhưng nguyên nhân sâu xa cũng do Trường Giang gây ra. Diễn một mình chán quá, cô nghĩ ra cách tặng hoa tặng bánh trong ngày sinh nhật Trường Giang như một kiểu trả nghĩa dù sau tất cả, cả hai chẳng còn tình nghĩa chỉ bức bách Trường Giang lên tiếng. Và tất nhiên, cô được như ý, Trường Giang tiếp tục dính chiêu. Lời nói từ miệng Trường Giang thốt ra ai có thể điều khiển nhưng cơn nóng giận đã làm anh mất đi sự không ngoan từng trải vốn có. Anh lại chung tay góp vui diễn tiếp vở kịch dài hơi cùng Nam Em. Anh giúp cô được chiến sóng, chiếm spotlight ngoạn mục. Giờ anh và cô lại cùng nổi tiếng và cùng tai tiếng như người bạn đồng hành khó tách rời sau bao sóng gió.

Cái câu "khôn ba năm dại một giờ" ứng nghiệm lên Trường Giang rồi nhé. Và cả cái cụm từ: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" cũng hiển nhiên dành cho Trường Giang nốt. Ai ngờ đâu một ngày soái ca, thánh ngôn tình đụng phải một cô nàng bất chấp và lụy tình thì cái kết chao ôi là bi thương lẫn hài hước. Khán giả cười mỏi cả mồm còn Trường Giang thì cười ra nước mắt. Trong lòng nam danh hài hẳn phải cay đắng chua xót lắm với chiêu "gậy ông đập lưng ông" mà người yêu bé nhỏ ban tặng. Nhưng cũng lo sợ lắm vì không biết bao giờ vai diễn của mình mới được cô em cho hạ màn và cái kết có êm ái hay nghiệt ngã hơn?

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/dramma-truong-giang-nam-em-con-nai-vang-ngo-ngac-dap-chet-bac-tho-san-240859.htm