Douban 'Lưu Ly mỹ nhân sát': Cốt truyện chặt chẽ, diễn xuất xuất sắc nhưng vẫn bị chê coi thường thẩm mỹ quan của khán giả

Lưu ly là bộ phim truyền hình thể loại tiên hiệp, thần thoại, tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Ly Mỹ Nhân Sát của tác giả Thập Tứ Lang, do dàn diễn viên trẻ đẹp: Thành Nghị, Viên Băng Nghiên, Lưu Học Nghĩa, Trương Dư Hi,... đóng chính.

Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃) xoay quanh mối tình khắc cốt ghi tâm của Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị). Là con gái của Trưởng môn phái Thiếu Dương, Chử Toàn Cơ từ nhỏ được yêu thương và nuông chiều, vô lo vô nghĩ, ngây thơ trong sáng. Trong một lần tình cờ cô nàng gặp được Vũ Tư Phượng – đệ tử của Ly Trạch cung – là một người thông minh, điềm đạm và lý trí. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Vũ Tư Phượng yêu Chử Toàn Cơ sâu đậm, một lòng hướng về nàng, Chử Toàn Cơ cũng nhanh chóng sa vào lưới tình với Tư Phượng. Thế nhưng quãng thời gian hạnh phúc của cặp đôi chẳng được bao lâu thì sóng gió và biến cố ập đến khiến cả hai bị chia cắt. Bốn năm sau gặp lại, Chử Toàn Cơ đã thay đổi hoàn toàn và nàng cũng sẵn sàng làm tổn thương Vũ Tư Phượng.

Phim khởi quay vào ngày 27/2/2019, đóng máy từ 7/8/2019. Sau một năm chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Lưu Ly mỹ nhân sát đã chính thức lên sóng ra mắt khán giả vào ngày 6/8 năm nay. Phim đạt 7.2 điểm douban với 58.9% đánh giá 4 sao và 5 sao, 24.7% đánh giá 3 sao. Đây cũng là một kết quả khá khả quan với một bộ phim tiên hiệp chuyển thể không được đầu tư cao, dàn diễn viên chính cũng không có lưu lượng tiểu sinh hay lưu lượng tiểu hoa.

[+ 5 sao] Cốt truyện trôi chảy, nam chính nữ chính diễn xuất đều tốt. Có thể thấy đặc hiệu khá tốn kém, nghe nói càng về sau càng ngược tâm.

[+ 5 sao] Cuối cùng cũng đợi được phim lên sóng. Thành thực mà nói thì sự chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng. Mình quá thích Thành Nghị, diễn xuất của anh ấy quá tuyệt. Nội dung xúc tích cô đọc, kỹ năng diễn xuất của diễn viên tốt, hiệu ứng của Hoan Thụy thì xưa nay có tiếng rồi. Chờ xem phần ngược tâm ở đoạn sau để khóc nữa thôi, chứ hiện tại quá tuyệt rồi.

[+ 5 sao] Cốt truyện trôi chảy, tiết tấu phim nhanh, tuy phim có chút cải biên khác với cốt truyện trong nguyên tác nhưng phần cải biên này rất ổn, rất phù hợp với nội dung trong nguyên tác.Nam chính nữ chính đều đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng tốt.

[+ 4 sao] Thành Nghị đóng khá tốt, nam chính ngược tâm ghê.

[+ 4 sao] Hóng phim này lâu lắm rồi, cốt truyện chặt chẽ, trang phục rất xuất sắc, nam chính nữ chính tạo cảm giác couple cũng tuyệt. Nói chung xem rất dễ chịu.

[+ 3 sao] Sao mình cảm giác mặt nữ chính chỉ hợp đóng vai phụ vậy.

[+ 2 sao] Tính cách và sự cá tính của nữ chính trong nguyên tác đã bị thay đổi, thay vào đó là vỏ bọc một cô gái ngốc nghếch. Để nam chính nhanh xuất hiện và thúc đẩy đoạn tình cảm của nam chính và nữ chính phát triển nhanh hơn, phim đã xóa bỏ những phân cảnh liên quan đến điềm báo và mối quan hệ của nữ chính với người nhà, với đồng môn...

Ở phiên bản chuyển thể này, ngoài tương tác giữa nam chính và nữ chính thì hai tập đầu phim dường như quá mờ nhạt, thậm chí còn có phần lạc hậu hơn cả Tru Tiên của Hoan Thụy cách đây 15 năm trước. Không biết có phải do sự lựa chọn diễn viên dẫn đến những sai khác trong cải biên kịch bản phim không. Đây là bộ phim điển hình cho sự lười biếng của nhà sản xuất khi không muốn dành thời gian tạo dựng hình tượng cho các nhân vật để nhấn mạnh tính logic của truyện. Có thể phim sẽ nổi tiếng, nhưng là sự nổi tiếng này được xây dựng trên sự coi thường thẩm mỹ quan của khán giả. Phim chỉ xứng đáng 2 sao.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/douban-luu-ly-my-nhan-sat-cot-truyen-chat-che-dien-xuat-xuat-sac-20200811134011860.html