Douban 'Hạo Lan truyện': Khán giả đồng loạt cầu Tần Thủy Hoàng hiển linh

Là một dự án 'rầm rộ' kể từ khi khởi quay, quả thực 'Hạo Lan truyện' đã có một khởi đầu vô cùng 'ồn ào' như dự đoán.

Hạo Lan truyện (皓镧传)là bộ phim lịch sử cổ trang tiếp theo của biên kịch Vu Chính sau thành công vang dội của bom tấn Diên Hi công lược năm 2018, với sự tham gia của các gương mặt quen thuộc trong Diên Hi công lược như Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Đàm Trác, Khương Tử Tân…., ngoài ra bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Ninh Tịnh, Mao Tử Tuấn

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước trợ giúp nhà Tần lên ngôi vua. Trong phim, Nhiếp Viễn vào vai Lã Bất Vi - là một nhà chính trị gia xuất sắc, Ngô Cẩn Ngôn vào vai một mỹ nữ hồng nhan là mẹ của Tần Thủy Hoàng (tức Lý Hạo Lan). Mao Tử Tuấn vào vai Tần Dị Nhân - phụ thân của Tần Thủy Hoàng, đây được xem là ba nhân vật chủ chốt trong phim.

Lý Hạo Lan - con gái Ngự sử Hàm Đan Lý Hách do bị mẹ kế hãm hại lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, không còn cách nào khác phải lưu lạc khắp nơi, sau đó còn bị bán làm nô lệ. Lã Bất Vi khi đó là một thương nhân giàu có, nhận ra vẻ xuất chúng của nàng nên đã bỏ một khoản tiền lớn để mua về. Sau đóLã Bất Vi đem Lý Hạo Lan dâng tặng cho Tần Vương Tần Dị Nhân đang làm con tin ở nước Triệu.

Lã Bất Vi và Lý Hạo Lan cùng vào cung, lần lượt hóa giải vô số mối nguy hiểm cho bản thân và Tần Vương. Sau đó Lý Hạo Lan được gả cho Tần Dị Nhân, thậm chí còn bảo toàn được cho Dị Nhân lúc tính mạng con tin Dị Nhân lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm, cùng Lã Bất Vi đưa Dị Nhân về nước ần và giúp đỡ Dị Nhân lên ngôi vua Đây cũng là một câu chuyện truyền kỳ về sự rối ren phức tạp giữa vận mệnh và con đường phía trước, giữa quyền lực và tình cảm đan xen lẫn nhau.

Đúng như dự đoán của không ít khán giả, Hạo Lan Truyện vừa có một màn ra mắt không thể “náo nhiệt ồn ào” hơn vào ngày 19 tháng 1 vừa qua. Tuy được tuyên truyền rầm rộ, nữ chính cũng được Vu Chính “tâng bốc” nhiều lần, nhưng sau khi ra mắt những tập đầu, phim vẫn vấp phải nhiều ý kiến chê bai thậm chí mỉa mai của khán giả cả về nội dung lẫn diễn viên. Trên Douban, bộ phim đa phần được đánh giá 1 sao, 2 sao:

[+ 1 sao] Đến nể Vu Chính, Sử ký đều bình luận Triệu Cơ trong lịch sử là một “điều tục tữu”. Nhưng để thuyết giảng cái gọi là “năng lượng tích cực, thông qua Hạo Lan truyện, “Vu tiểu thư” đã biến một nhân vật gian dâm trong hậu cung là Triệu Cơ trở thành nhân vật Lý Hạo Lan dũng cảm phấn đấu tình cảm chuyên nhất, từ cổ chí kim chắc cũng chỉ có Vu Chính làm như vậy. Hơn nữa, chữ Lan (镧) trong tên của nhân vật được phát minh từ năm 1839, nhưng lại có thể “xuyên không” về sống ở thời Chiến quốc thì quả thực không thể không khâm phục kiến thức lịch sử của “Vu tiểu thư”. Thêm nữa, đến cái tên Lý Hạo Lan cũng là bản copy của đạo cụ Hạo Lan dạ minh châu trong Lã Bất Vi truyền kỳ (吕不韦传奇). Và cuối cùng tôi có một câu hỏi, đó là gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn có chút liên quan gì đến hai từ “tuyệt mỹ” được miêu tả về dung mạo của Triệu Cơ trong lịch sử không vậy?

[+ 1 sao] Chưa bao giờ nghĩ cần phải sử dụng tiêu chuẩn của phim tài liệu để yêu cầu phim truyền hình, nhưng mức độ “biến dạng” của lịch sử trong bộ phim này hoàn toàn có thể giật giải “quán quân”. Hơn nữa, nếu anh muốn rửa sạch tội cho Triệu Cơ cũng được thôi, nhưng quan trọng là các vị có dám diễn tệ hơn chút nữa được không?

[+ 1 sao] Một tập xem đúng 5 phút, diễn xuất của nữ chính trăm năm vẫn thế, tốt nhất cô này nên về luyện lại cái bộ mặt “ăn mỳ” đi đã.

[+ 2 sao] Rửa tội cho ai không rửa, lại đi rửa cho Triệu Cơ?

[+ 1 sao] Ôi mẹ ơi, phát hiện lịch sử trọng đại là đây chứ đâu? Thì ra Trung Quốc phát minh ra giấy từ thời Chiến Quốc ư?

[+ 1 sao] Chuẩn một bộ phim “bóp méo” lịch sử, Tổ Long (ý chỉ Tần Thủy Hoàng) mau hiển linh đi, đừng có bỏ qua cho họ. Diễn xuất của bà Ngô Cẩn Ngôn này vẫn dở thế, làm ơn đừng hại công chúng nữa, cút đi cùng Vu ma của bà đi.

[+ 1 sao] Xem được đúng 3 phút, chỉ muốn hỏi một câu: Chiến Quốc có giấy rồi sao? Lúc nữ chính cầm giấy viết thư, tôi kinh ngạc xem đi xem lại vài lần và xác nhận thực sự rằng thứ mà cô ta cầm quả thực là giấy…

[+ 1 sao] Tổ Long ơi người hiển linh đi, có kẻ mạo phạm người đây này.

[+ 1 sao] Vu Chính vừa được kéo trở lại nhờ Diên Hi công lược, nhưng khả năng lần này lại thất bại “sạch sẽ” rồi.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/douban-hao-lan-truyen-khan-gia-dong-loat-cau-tan-thuy-hoang-hien-linh-4478725.html