Đột nhập sàn đấu Cheerdance - sân chơi lớn nhất năm dành cho các 'chiến thần cổ động'

Sân chơi Cheerdance lớn nhất năm có gì? Cùng 'xâm nhập' cuộc thi lớn dành cho các 'chiến thần cổ động' nhé!

Thắng bại tại… đoàn kết

Tháng 8 vừa qua, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã diễn ra giải đấu Cheerdance lớn nhất năm dành cho đội tuyển các trường THPT trong quy mô TP.HCM. Giữa 15 đội thi vô cùng “cân tài cân sức”, chiếc cúp Quán quân đã tìm thấy “chủ nhân” chính là trường THPT Phú Nhuận.

Trước đó, trường đã từng là Quán quân năm 2019 và 2020. Cùng bảng A, vị trí Á quân thuộc về trường THPT Mạc Đĩnh Chi, hạng Ba thuộc về trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Quán quân bảng B là trường THPT Thủ Đức, Á quân thuộc về trường THPT Thủ Thiêm.

Giải đấu Cheerdance lớn nhất năm dành cho đội tuyển các trường THPT tại TP.HCM.

Giải đấu Cheerdance lớn nhất năm dành cho đội tuyển các trường THPT tại TP.HCM.

Bên cạnh việc đầu tư về trang phục, khẩu hiệu, nhạc…, tinh thần đoàn kết chính là “chìa khóa” quan trọng nhất trong quá trình luyện tập. Là một môn thể thao thi đấu tập thể, Cheerdance đòi hỏi sự đồng nhất từ tất cả các thành viên, càng khó khăn hơn khi số lượng thành viên của một đội tuyển thường từ 24 - 30 thành viên, gồm base (đứng trụ) và flyer (đứng tháp).

Cheerdance đòi hỏi sự đồng nhất từ tất cả các thành viên.

Bạn Phan Đỗ Đăng Khoa (lớp 11TN1, trường THPT Gia Định, TP.HCM) chia sẻ: “Để làm được một bộ tháp chắc chắn thì cần có sự ăn ý, hợp tác, tin tưởng giữa baseflyer trong cùng bộ tháp đấy. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên luôn là thứ quan trọng hơn cả, biết vì nhau, cố gắng cùng nhau, động viên nhau để có thể cho ra được bài diễn thành công nhất. Chưa kể đến các thành viên hỗ trợ “sau cánh gà” chiếm một số lượng không hề nhỏ như đội make-up, cameraman, thành viên đội hậu cần, truyền thông…, tất cả đều góp một phần không nhỏ vào thành công của bài diễn”.

Tiết mục của trường THPT Gia Định, TP.HCM.

Bạn Trần Ngọc Giáng My (Trưởng ban Media, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) chia sẻ: “Tuy không trực tiếp đứng trên sân khấu, Media chính là một mảnh ghép không thể thiếu của TheGun (CLB Cheerleading Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai). Thông qua quảng bá qua các trang truyền thông cũng như hỗ trợ mọi người đồng hành qua từng mùa giải, tụi mình đã góp phần hoàn thiện hình ảnh và phong cách của đội, góp phần đưa TheGun cũng như bộ môn Cheerleading đến gần với mọi người hơn”.

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên biểu diễn đầy sức sống.

“Chập chững” từ những bước đầu

Để chuẩn bị cho phần thi dài hơn 3 phút, Á quân bảng B - trường THPT Thủ Thiêm đã dành hơn hai tháng để luyện tập từ A đến Z. Vì thời gian dịch bệnh nên đến tận cuối tháng 5, đội mới bắt đầu đợt tuyển thành viên mới. “Phần lớn các bạn đều là lần đầu đến với bộ môn cheer”, cô Võ Nguyễn Ý Thiên (trợ lý thanh niên) kể. Để kịp cho lịch thi đấu, các thành viên thống nhất tập luyện vào các ngày thứ Hai, Ba, Năm, Bảy hằng tuần, hai tuần cuối cùng cả đội phải tập vào hầu hết các ngày trừ Chủ Nhật.

Cô Võ Nguyễn Ý Thiên (trợ lý thanh niên) trường THPT Thủ Thiêm.

“May mắn lớn nhất có lẽ là đội được dẫn dắt bởi thầy Lưu Huy Văn - một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và rất hiểu tâm lý học sinh. Ngoài ra, sự đồng lòng của các thành viên trong đội đã mang đến màn trình diễn cuối vô cùng thành công”, cô Ý Thiên chia sẻ.

Á quân bảng B - trường THPT Thủ Thiêm.

Các bài dự thi không chỉ được đầu tư về mặt kỹ thuật mà còn vô cùng sáng tạo về mặt nội dung. Chia sẻ với nhà Hoa, bạn Vũ Hoàng Long (cựu học sinh, HLV của đội tuyển trường THPT Gia Định) cho biết bài dự thi năm nay được lấy cảm hứng từ nhân vật Jibaro - một loài thủy quái trong bộ phim Love, Death & Robots, team đã phát triển hình tượng theo một cách rất riêng với concept LOVE MONSTER.

“Thông điệp của bài dự thi chính là cho dù chúng ta là ai, có như thế nào thì bên trong chúng ta vẫn luôn khao khát có được tình yêu, tình cảm với một trái tim nồng cháy. Điều này đã được thể hiện rõ thông qua phần vũ đạo cuối trên nền nhạc Bad Romance của Lady Gaga”, bạn Hoàng Long tiết lộ.

Đội tuyển trường THPT Gia Định lấy cảm hừng từ phim Love, Death & Robots.

Trang phục dự thi cũng mang tông màu chủ đạo là màu vàng, đen và bạc - màu sắc của nhân vật Jibaro nhưng được điều chỉnh tối giản hơn để phù hợp với bài thi đấu. Cũng lấy ý tưởng từ các bộ phim điện ảnh, đội tuyển trường THPT Trần Khai Nguyên mang đến những động tác mạnh mẽ, dứt khoát lấy cảm hứng từ bộ phim The Greatest Showman. Trang phục dự thi của đội có tông màu chủ đạo là xanh và đỏ.

Phần thi của trường THPT Trần Khai Nguyên.

Bước vào khán đài, mỗi đội thi không chỉ mong muốn mang đến một bài nhảy bùng nổ mà còn phải để lại trong khán giả ấn tượng sâu sắc về mặt hình ảnh và trang phục. 15 đội thi là 15 màu sắc khác nhau, từ đồng phục thi đấu đến năng lượng của các thành viên, tất cả đều mang đậm dấu ấn riêng.

“Gia tài” lớn nhất không phải là phần thưởng

Giải thưởng không phải là món quà lớn nhất trong quá trình luyện tập và thi đấu, mà là những kỷ niệm đáng nhớ giữa các thành viên, giữa thầy và trò.

Sau hai năm tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh, năm 2022 là năm thứ 3 đội tuyển trường THPT Marie Curie tham gia giải đấu. “Vì hai năm dịch, đội tuyển cũ không có cơ hội luyện tập, nhân sự giải tán nên tất cả dường như phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát”, thầy Nguyễn Thanh Phong, trợ lý thanh niên Đoàn trường THPT Marie Curie chia sẻ.

Thầy Nguyễn Thanh Phong, trợ lý thanh niên Đoàn trường THPT Marie Curie.

Sau 7 ngày mở đơn tuyển nhân lực, con số đơn đăng ký nhận về chỉ vỏn vẹn 15 đơn, trong khi đội tuyển dự thi tiêu chuẩn là 22 thành viên chính thức và 2 thành viên dự bị. “Mọi thứ bắt đầu bằng con số 0: Không kiến thức, không kĩ năng, không kinh nghiệm”, thầy Thanh Phong nhớ lại. Trong khi các thành viên vẫn đang chật vật tìm chỗ đặt may đồng phục trong 15 ngày cuối cùng thì cả đội phải bắt đầu tập luyện từ những động tác cơ bản nhất.

Trường THPT Phú Nhuận chính là Quán quân Milo Cup lần V.

“Sau 16 ngày luyện tập, với vô số thử thách làm giảm đi sự tự tin, cuối cùng các bạn đã làm được điều quan trọng nhất: không chùn bước trước áp lực. Cả đội đã bước lên sân đấu với 100% nhiệt huyết, 500% năng lượng và 400% sự tự tin”, thầy Thanh Phong tự hào kể lại. Dù không đạt giải, nhưng những kỉ niệm trong quá trình tập luyện chính là món quà quý giá nhất mà không thành viên nào có thể quên được.

MINH KHUÊ - Ảnh: NVCC

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dot-nhap-san-dau-cheerdance---san-choi-lon-nhat-nam-danh-cho-cac-chien-than-co-dong-post1466535.tpo