'Đột nhập' nơi bán kim cương quý giá như bán rau

Các hoạt động buôn bán kim cương ở khu chợ Kinshasa (Congo) và Mahidharpura (Ấn Độ) đều diễn ra ngoài trời, trên các bàn nhựa dọc hai bên phố. Người mua, người bán trao tay viên kim cương ngay giữa phố như những mớ rau.

Không phải vùng đất sở hữu mỏ kim cương nhưng thành phố Surat (Ấn Độ) lại nơi chế tác kim cương số một thế giới. Ảnh: Spiegel.

Khu chợ Mahidharpura được gọi là "con đường kim cương" của Surat. Ảnh: Times of India.

Dọc hai bên đường là những gian hàng bày bán kim cương thô và kim cương đã tinh chế. Ảnh: The Diamond Loupe.

Mỗi buổi sáng, hàng nghìn người kéo về chợ để buôn bán và chế tác kim cương. Ảnh: Indiatvnews.

Cả người mua và người bán trao tay những viên kim cương ngay trên đường phố, từ những viên bé xíu tới những viên to, sáng lóa. Ảnh: CNN.

Không khó để bắt gặp những căn phòng chế tác kim cương như thế này nằm dọc chợ kim cương Mahidharpura ở Surat. Ảnh: Business Line.

Thủ đô Kinshasa của CHDC Congo cũng tồn tại một khu chợ trời kim cương từ nhiều năm nay. Ảnh: BBC.

Các tiểu thương ở đây ngồi bán trong chợ với gian hàng chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn nhựa. Ảnh: BBC.

Dù có số lượng kim cương lớn bày bán ngoài trời nhưng người bán không hề lo lắng về vấn đề an ninh. Bởi chợ có thành lập một tổ chức kinh doanh, có chủ tịch, thư ký và nhân viên an ninh. Ảnh: Bonoboincongo.

Điều đặc biệt là các tiểu thương ở đây có khả năng nhận ra chính xác đâu là kim cương Congo, đồng thời từ chối bán những loại kim cương buôn lậu từ những nước khác, như Zimbabwe. Ảnh: Kun.

Công việc kinh doanh của tiểu thương gói gọn trong chiếc vali, gồm kim cương và tiền mặt (USD) để thực hiện giao dịch mua bán, kèm theo là một vài công cụ kiểm tra ánh sáng để định giá kim cương. Ảnh: Reuters.

Video: Viên kim cương lớn nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dot-nhap-noi-ban-kim-cuong-quy-gia-nhu-ban-rau-1091595.html