Đột nhập lò luyện thi xuyên Tết tại Trung Quốc

Thường học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán một tuần, nhưng những đứa trẻ này vẫn đang luyện thi đại học.

Trong khi hầu hết học sinh tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên Đán, đi thăm người thân và mở bao lì xì thì một vài đứa trẻ khác lại phải chôn chân tại một trung tâm gia sư tư nhân.

Ảnh: SCMP

Ông Wong, quản lý của trung tâm cho biết công việc kinh doanh của họ đã khởi sắc vào kỳ nghỉ lễ. "Thường học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán một tuần nhưng những đứa trẻ ngồi đây vẫn đang luyện thi đại học", ông Wong nói với báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

Giá các ca học trong kỳ nghỉ là 250NDT (hơn 860.000 đồng)/giờ, ông Wong cho biết, đồng thời tiết lộ thêm rằng đa số các em học sinh đều học 4 ca một ngày.

Ảnh: SCMP

Học sinh Trung Quốc có kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng, trùng với dịp Tết Nguyên Đán, SCMP cho hay.

Trung tâm của ông Wong không chỉ nhận các học sinh ôn thi đại học. Theo Metro Express, một phụ nữ họ Lu đã trả tiền để cậu con trai đang học tiểu học của bà học thêm toán và khoa học.

"Nhiều đứa trẻ dành cả kỳ nghỉ đông để học", bà nói nhưng tiết lộ rằng bà cho phép con trai mình được nghỉ ngơi vào dịp Tết.

Một phụ nữ khác cũng cho biết bà đã đăng ký cho con trai mình, đang học tiểu học, tham gia 9 buổi học.

Ảnh: SCMP

Tại Trung Quốc, không có luật cấm các trung tâm gia sư tư nhân hoạt động nhưng các trung tâm này sẽ bị chi phối bởi những quy tắc nhất định. Chẳng hạn, họ không thể tuyển những người có công việc chính là giáo viên và họ không được phép dạy những kiến thức nằm ngoài phạm vi những thứ các em học sinh đã học ở trường.

Bộ Giáo dục Trung Quốc năm ngoái đã mở chiến dịch rà soát hơn 400.000 trung tâm gia sư và phát hiện có tới 65% các cơ sở có vấn đề.

Sau đó, giới chức tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và các tỉnh như Sơn Tây, Liêu Ninh và Chiết Giang tuyên bố họ đã xử lý các vấn đề này.

Theo một bài báo trên Tân Hoa xã, một học sinh tiểu học tại Thượng Hải, có biệt danh Xiao Ma, cho biết em phải dậy từ lúc 6h30 sáng hàng ngày trong suốt kỳ nghỉ mùa đông để tới lớp học thêm vào lúc 8h30 sáng.

"Cháu không đòi hỏi quá nhiều", Xiao Ma nói. "Cháu chỉ ước được ngủ thêm một chút và có thời gian đi gặp bạn bè".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/dot-nhap-lo-luyen-thi-xuyen-tet-tai-trung-quoc-507400.html