Đốt nhà vì ghen

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều tra về hành vi Giết người. Tha là nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà tối 27-2 tại phường 9 (TP Trà Vinh), khiến 3 người gia đình vợ bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Tối 27-2, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi, ngụ khóm 9, phường 9) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ căn nhà nên tri hô phá cửa, dập lửa để đưa những người bên trong ra ngoài. Khoảng 10 phút, ngọn lửa được khống chế.

Ông Lai bị bỏng gần như toàn thân, con gái Kim Thị Thanh Nha (30 tuổi) và cháu ngoại Sơn Khải Kỳ (9 tuổi) cũng bị bỏng. Người dân đưa cả gia đình nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Vết bỏng quá nặng, trong đêm ông Lai được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Chị Nha và cháu Kỳ điều trị tại Bệnh viện ở Trà Vinh.

Đối tượng Thạch Sê Tha.

Tại hiện trường vụ cháy, mùng, mền, nệm… bị lửa thiêu rụi và bốc lên mùi xăng. Tường gạch và các cánh cửa cháy xém, nhiều vật dụng khác cháy đen nằm ngổn ngang. Cơ quan điều tra phối hợp với đại diện Viện KSND cùng cấp tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, qua kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự chứ không phải vụ cháy thông thường và nghi có người phóng hỏa đốt nhà.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra cháy có nghe thấy tiếng xe máy dừng trước nhà ông Lai. Lúc đó, con rể ông Lai là Thạch Sê Tha đã sang nhà hàng xóm mượn bật lửa. Một lúc sau, người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Lai. Lúc đám cháy được phát hiện, Tha không có mặt tại hiện trường.

Ông Lai sống khá hiền lành và không mâu thuẫn với ai. Vài ngày trước, Tha và vợ có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tha lấy xe máy bỏ đi mấy ngày liền mới quay trở lại nhà cha vợ. Và vụ việc xảy ra. Ngay trong đêm, các trinh sát đã truy xét tung tích của Tha và phát hiện Tha đang ở nhà cha mẹ ruột tại huyện Châu Thành nên mời về làm việc.

Trước những chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập cùng lời khai các nhân chứng, Tha thừa nhận đã gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà. Theo lời khai của nghi phạm, nguyên nhân phóng hỏa là do ghen tuông.

Tha lý giải, tối 27-2, Tha quay trở về để tìm vợ. Khi đến nơi, Tha không gọi cửa mà nhìn vào trong thì phát hiện ông Lai, con gái và cháu Kỳ (con riêng của chị Nha với người chồng trước) ngủ chung phòng. Từ việc này, Tha nảy sinh ghen tuông nên tìm chai nhựa chiết xăng, sang nhà hàng xóm mượn bật lửa rồi phóng hỏa. Gây án xong, Tha nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc tiếng kêu thảm thiết của các nạn nhân.

Cán bộ Công an kiểm tra, bảo vệ hiện trường vụ cháy.

Trước khi đến với Tha, chị Nha từng có một đời chồng và người con chung là cháu Kỳ. Năm 2015, chị quen biết Tha và cả hai dọn về chung sống với nhau. Hàng ngày, Tha đi làm phụ hồ, còn chị làm công nhân nên cuộc sống khá vất vả. Ngày thường, Tha được đánh giá hiền lành nhưng mỗi khi có rượu là trở nên cộc tính. Tha từng đánh vợ ngay trước mặt ông Lai. Những lúc như vậy, cha vợ đều khuyên ngăn con rể. Vợ chồng chung sống nếu không hạnh phúc thì ly dị chứ không nên “đụng tay, đụng chân”.

Vụ cháy khiến hai chân của chị Nha bỏng nặng. Nằm điều trị tại bệnh viện, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi cả gia đình đang ngủ thì bị phóng hỏa. Theo lời chị, trước khi xảy ra vụ cháy khoảng ba ngày, chị thấy chồng hay nhậu nhẹt với nhóm thanh niên nên có ý khuyên ngăn. Tha không nghe lời vợ mà đập bể điện thoại rồi lấy xe bỏ đi.

Trước đây, mỗi lần vợ chồng giận nhau, Tha thường bỏ nhà đi vài ngày rồi quay về. Ngày thường, vợ chồng chị thường ngủ ở gian nhà dưới, còn người con ngủ trong phòng với ông ngoại. Lần này, Tha rời khỏi nhà, chị cũng nghĩ như những lần trước chứ không ngờ bi kịch lại ập đến.

Bà Thạch Thị Mạnh (39 tuổi), dì của Nha kể: Từ nhỏ, chị vốn rất sợ tối nên không dám ngủ một mình. Gần đây, mẹ ruột qua đời vì cơn bạo bệnh. Tha bỏ nhà đi, mẹ con chị lên phòng ngủ chung với cháu thì xảy ra sự việc đau lòng. May mắn, chị và người con 9 tuổi chỉ bị bỏng nhẹ.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Lai được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng bỏng lửa rất nặng, 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết, giác mạc hai mắt. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã chăm sóc, điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt.

Bác sĩ cho biết, ông Lai phải điều trị dài ngày, chi phí rất lớn khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình ông thuộc diện khó khăn, nhà không có đất canh tác phải chạy ăn từng bữa. Từ ngày xảy ra vụ việc, gia đình gom góp, vay mượn nhiều nơi nhưng vẫn không đủ đóng viện phí.

Văn Vĩnh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/dot-nha-vi-ghen-481069/