Đốt đồn cảnh sát ở Mỹ, thanh niên bị phạt 12 triệu USD

Một người đàn ông bị phạt 12 triệu USD vì đốt đồn cảnh sát tại thành phố Minneapolis, phía bắc bang Minnesota (Mỹ) trong cuộc bạo loạn hồi tháng 5/2020.

Đây là khoản tiền phạt đối với Dylan Shakespeare Robinson, 23 tuổi, người đã nhận tội đốt phá hồi tháng 12/2020. Bên cạnh khoản tiền phạt trên, Robinson cũng nhận bản án 4 năm tù, BBC đưa tin.

Ngoài Robinson, ba người đàn ông khác - Bryce Michael Williams, 27 tuổi, Davon De-Andre Turner, 25 tuổi và Branden Michael Wolfe, 23 tuổi - đã nhận tội và sẽ bị kết án vào ngày 30/4, theo giờ địa phương.

Theo hình ảnh các công tố viên trích từ camera giám sát ở khu vực này, Robinson đã châm lửa cho ly cocktail của một người khác ném vào trụ sở quận 3 Minneapolis, khiến tòa nhà bốc cháy dữ dội.

 Sở Cảnh sát Minneapolis bị bốc cháy dữ dội sau cuộc bạo loạn. Ảnh: BBC.

Sở Cảnh sát Minneapolis bị bốc cháy dữ dội sau cuộc bạo loạn. Ảnh: BBC.

Luật sư Anders Folk cho biết trong một tuyên bố: “Ông Robinson không chọn theo phương thức biểu tình ôn hòa và hợp pháp. Thay vào đó, ông lại tham gia vào hoạt động bạo lực và phá hoại của công”. Vụ đập phá khiến “tính mạng người dân gặp nguy hiểm và góp phần vào tình hình bạo loạn trên diện rộng ở Minneapolis".

Luật sư của Robinson, William Mauzy cho hay “không có chút cơ hội thực tế nào” rằng thân chủ của ông sẽ có thể chi trả cho số tiền phạt.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng thanh niên 23 tuổi này đã bị nhằm vào một cách bất công trong số hàng nghìn người khác cũng tham gia vào cuộc bạo động. Trong một phát biểu với tờ New York Times vào hôm 28/4, ông Mauzy khẳng định: “Thân chủ của tôi đang phải chịu tội danh gây ra bởi hàng nghìn người khác. Nhiều người khác có tội nặng hơn so với ông Robinson nhưng hoàn toàn không được xác định”.

Theo văn phòng luật sư Mỹ, nơi đã khởi tố vụ án, khoản bồi thường sẽ được thu theo nhiều cách khác nhau, bao gồm tiền lương, tài khoản ngân hàng, tiền hưu trí. Kế hoạch trả tiền hàng tháng thường do thẩm phán đặt ra.

Văn phòng luật sư Mỹ chưa bình luận về việc làm thế nào Robinson có thể trả được số tiền phạt.

Nhân viên FBI Michael Paul khẳng định khoản tiền phạt là “công bằng”. “Sự nguy hiểm mà bị cáo gây ra trong vụ án này là rất thực tế”, ông nói. “Bản tuyên án là một thông điệp rõ ràng. Nếu ai thực hiện các hành vi bạo lực vi phạm luật liên bang, họ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Đây không phải là lần đầu tiên tòa án Mỹ đưa ra mức phạt tiền bồi thường lớn đến như vậy. Vào năm 2018, một thẩm phán ở bang Oregon đã yêu cầu một thanh niên 15 tuổi trả hơn 36 triệu USD sau khi cậu thừa nhận gây nên một vụ cháy rừng kéo dài trong nhiều tháng.

Vào tháng 5/2020, thành phố Minneapolis rung chuyển bởi các cuộc biểu tình thể hiện sự bất bình trước cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd. Cựu cảnh sát Derek Chauvin được xác định là sĩ quan đè Floyd xuống đất bằng cách quỳ trên cổ trong vòng hơn 9 phút. Sĩ quan này sau đó đã bị sa thải và bị kết tội giết người.

Sau vụ việc này, các cuộc biểu tình đã gây ra nhiều tuần bất ổn tại nước Mỹ, nhiều thành phố chứng kiến cảnh cướp bóc, hôi của, đốt phá và bạo lực.

Toàn cảnh biểu tình rung chuyển nước Mỹ vì người da đen bị ghì cổ chết Biểu tình trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd 46 tuổi. Nhiều người nổi tiếng như Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish cũng phản ứng qua mạng xã hội trước vụ việc.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dot-don-canh-sat-o-my-thanh-nien-bi-phat-12-trieu-usd-post1210032.html