Dortmund bị loại nhưng Bellingham vẫn đi vào lịch sử

Sau trận tứ kết trên đất Đức, nước Anh có thể tự hào ở cả 2 chiến tuyến. Họ vui vì Man City đã đi tiếp, và còn vui hơn nữa khi sao trẻ Jude Bellingham đang tỏa sáng rực rỡ nơi đất khách quê người.

Jude Bellingham đang có phong độ rất cao.

Jude Bellingham đang có phong độ rất cao.

Suýt chút nữa, Dortmund đã tạo nên màn lội ngược dòng nếu như không phải bản lĩnh của Man City quá lớn. Cụ thể, ngay ở phút 15 trận tứ kết lượt về, đại diện Bundesliga đã dội một gáo nước lạnh vào mặt City khi Bellingham tỏa sáng với một cú dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số.

Khi đó, tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 2-2. Nhưng vì Dortmund có bàn thắng trên sân của Man City nên suất đi tiếp thuộc về họ. Dẫu vậy, Dortmund đã không giữ được lợi thế của mình cho đến hết 90 phút. Sang hiệp 2, City ghi 2 bàn để thắng 2-1 (chung cuộc là 4-2) và giành vé vào bán kết.

Nhưng bỏ qua nỗi buồn thua trận, Dortmund và người Anh đều có thể tự hào về tiền vệ trẻ Bellingham. Ở tuổi 17 và 289 ngày, Bellingham là cầu thủ thứ 2 chạm tới mốc 10 trận tại Champions League trước tuổi 18, chỉ sau Youri Tielemans vào năm 2014. Chưa dừng lại ở đó, Bellingham còn là cầu thủ trẻ thứ 2 từng ghi bàn trong một trận đấu tại vòng knock-out Champions League, chỉ sau Bojan Krkic (17 tuổi 217 ngày).

Đương nhiên, Bellingham cũng trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn tại đấu trường này, vượt qua kỷ lục cũ của Alex Oxlade-Chamberlain. Đồng thời, Bellingham cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho một CLB Đức ở Champions League.

Bên kia chiến tuyến, Phil Foden là cầu thủ thứ 2 trước tuổi 21 ghi bàn trong cả 2 lượt trận tại vòng tứ kết Champions League, sau Kylian Mbappe làm được cho Monaco trước Dortmund trong mùa 2016/17.

Foden và Bellingham chính là tương lai của bóng đá Anh. Còn gì tuyệt vời hơn khi 2 sao mai này đều tỏa sáng ở đấu trường đẳng cấp nhất thế giới. Cần phải nhớ là đây mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử Champions League có 2 cầu thủ dưới 21 tuổi cùng ghi bàn ở một trận đấu loại trực tiếp, sau bộ đôi người Pháp Mbappe và Ousmane Dembele làm được ở trận Monaco vs Dortmund mùa 2016/17.

Quay lại với Bellingham, anh là cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử thế giới khi được Dortmund mua về từ Birmingham với giá 25 triệu bảng. Nhưng sức ép từ giá chuyển nhượng không khiến Bellingham nao núng. Anh phát triển thần tốc và trở thành trụ cột của Dortmund, ra sân 40 trận trong mùa này và ghi 3 bàn.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dortmund-bi-loai-nhung-bellingham-van-di-vao-lich-su/20210415081351259