Dortmund 3-2 Bayern Munich: 'Hùm xám' gục ngã tại Signal Iduna Park

Màn rượt đổi mãn nhãn tại Signal Iduna Park đã kết thúc với kết quả bất ngờ, 'Hùm xám' đã có trận đấu đáng quên trên sân khách.

Tại Signal Iduna Park, Bayern đá trận Der Klassiker thứ 120 trong bối cảnh họ không có sự phục vụ của con át chủ bại Arjen Robben do cầu thủ chạy cánh người Hà Lan này chưa kịp bình phục chấn thương.

Dù vậy "Hùm xám" vẫn là đội bóng có khởi đầu tốt hơn. Đội khách tỏ ra lấn lướt trong khoảng 20 phút đầu trận. Kết quả, tới phút 26, các Nhà ĐKVĐ đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Robert Lewandowski. Ở tình huống này, 2 trung vệ của Dortmund đã bỏ quên Lewandowski, để tiền đạo người Ba Lan dễ dàng đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Hitz.

Đội chủ nhà đã có một trận đấu quật cường. (ảnh IT)

Bị dẫn trước, ý đồ chơi phản công của HLV Lucien Favre đã phá sản. Vì vậy, trong phần còn lại của hiệp 1, Dortmund buộc phải chuyển sang phương án B. Nhưng do không sử dụng 1 trung phong đúng nghĩa, các tình huống tấn công của Dortmund tỏ ra không hiệu quả.

Bước sang hiệp hai, đội hình vàng-đen được đẩy cao lên và Dortmund đã lấy lại được ưu thế của một đội bóng chủ nhà. Marco Reus nổi tiếng kỹ thuật và tinh quái, chính anh đã đánh lừa trọng tài Manuel Grafe ở phút 47 khi chủ động ngã vào người thủ môn Neuer để mang về cho Dortmund một quả penalty. Trên chấm 11m, Marco Reus lại đánh lừa được siêu thủ môn của đội tuyển Đức để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà bằng cú sú tung nóc lưới Bayern Munich.

Phải rất vất vả, Dortmund mới có bàn gỡ hòa nhưng hàng thủ của họ lại chơi không tốt. Phút 52, các hậu vệ áo vàng tỏ ra rất lóng ngóng trước pha tấn công của Bayern Munich, để Lewandowski dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng thứ 2 của Lewandowski khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp của cả 2 đội. Kịch bản đã thay đổi chóng vánh kể từ giữa hiệp 2 sau khi HLV Favre tung Paco Alcacer vào sân thay Gotze, trong khi Bayern buộc phải rút trung vệ Hummels khỏi sân vì chấn thương.

Phút 65, Marco Reus có bóng ngay vạch 5,50m nhưng anh bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tuy nhiên ngay sau đó, mọi lỗi lầm của Reus đã được xí xóa thật dễ dàng bởi cú dứt điểm bóng sống nhanh như điện của anh ở phút 67 đã làm tung lưới Manuel Neuer, san bằng tỷ số 2-2 cho Dortmund.

Trong khí thế lên ngút trời đội chủ nhà tiếp tục dồn ép đối phương và cuối cùng Alcacer là người tung đòn kết liễu Bayern với pha dứt điểm chính xác phút 73. Quãng thời gian còn lại, "Hùm xám" làm tất cả nhưng không thể nào có được bàn gỡ.

Thất bại đau đớn 2-3 trên sân đối thủ dù 2 lần dẫn trước, Bayern vẫn chỉ có 20 điểm trong khi đó Dortmund bứt phá ngoạn mục với 7 điểm nhiều hơn.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dortmund-3-2-bayern-munich-hum-xam-guc-nga-tai-signal-iduna-park-82726.html