Donnarumma trả giá vì quá tin Raiola

Gianluigi Donnarumma từng có rất nhiều cơ hội để gia hạn hợp đồng với AC Milan nhưng người đại diện Mino Raiola đều tìm cách trì hoãn. Giờ đây, thủ môn 22 tuổi có lẽ rất tiếc nuối.

“Paolo Maldini (Giám đốc Kỹ thuật của AC Milan – PV) đang cho thấy kế hoạch của CLB vẫn tiếp tục khi không có Donnarumma. AC Milan là lịch sử. Các cầu thủ đến rồi đi, đội bóng vẫn tồn tại”, người dẫn chương trình Andrea Scanzi dẫn lời cựu tiền vệ Massimo Ambrosini trên trang mạng xã hội cá nhân.

Mối tình kéo dài 8 năm giữa Donnarumma và AC Milan đang đi đến hồi kết. Mike Maignan, thủ môn vừa cùng Lille phá vỡ sự thống trị của PSG tại Ligue I, có mặt ở Casa Milan và ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026.

Anh sẽ trở thành người gác đền mới của AC Milan, thay thế cho “Gigio” (biệt danh của Donnarumma “em”).

 Donnarumma từng nhiều lần bật khóc vì AC Milan. Ảnh: Getty Images.

Donnarumma từng nhiều lần bật khóc vì AC Milan. Ảnh: Getty Images.

Sự cứng rắn cần thiết của AC Milan

Theo Sky Sports, người đại diện Raiola yêu cầu AC Milan trả lương cho Donnarumma 12 triệu euro mỗi năm và muốn nhận được khoản tiền lót tay lên đến 20 triệu euro.

Trong khi đó, “Rossoneri” chỉ muốn trả cho thủ môn người Italy mức lương 7 triệu euro mỗi năm. Giao kèo giữa 2 bên chỉ có thời hạn 2 năm (quá ngắn dành cho một cầu thủ trẻ) và “Gigio” được phép ra đi với giá 20 triệu euro nếu AC Milan không giành vé tham dự Champions League.

Trái tim "Gigio" luôn hướng về AC Milan. Thủ môn người Italy sẵn sàng gia hạn hợp đồng nếu không có sự ngăn cản của "siêu cò" Raiola. Theo Corriere dello Sport, người đại diện 53 tuổi nói với "Gigio" rằng AC Milan chắc chắn sẽ đồng ý với mức lương do ông yêu cầu bởi đội bóng vừa được tham dự Champions League.

Ban lãnh đạo AC Milan quá mệt mỏi mỗi khi đàm phán gia hạn hợp đồng với Donnarumma. Trong những năm qua, việc giữ chân “Gigio” luôn được bật chế độ ưu tiên bởi chàng trai sinh năm 1999 được quy hoạch để trở thành biểu tượng của CLB.

Tuy nhiên, trước những yêu sách của người đại diện Raiola, họ buộc phải hành động cứng rắn.

Cách đây 5 ngày, Giám đốc Kỹ thuật Maldini thông báo cho “siêu cò” Raiola biết về chuyện Maignan đang trên đường đến AC Milan. Điều này đồng nghĩa với việc Donnarumma biết rõ rằng trận gặp Atalanta sẽ là lần cuối cùng anh được khoác áo “Rossoneri”.

Donnarumma và người đại diện Raiola đều bất ngờ vì họ không nghĩ AC Milan có thủ môn mới nhanh như vậy. Thông điệp của Giám đốc Kỹ thuật Maldini rất rõ ràng: "Ở AC Milan, không ai là không thể thay thế".

Mọi chuyện kết thúc vào một ngày mưa giống như nhiều bộ phim về những năm 1940. Maignan đáp chuyến bay xuống phi trường Linate vào buổi tối ngày 24/5 (giờ địa phương). Kể từ thời điểm ấy, Donnarumma tin rằng mình sẽ không còn là thủ môn của AC Milan nữa.

Cái kết xảy đến như một hệ quả tất yếu. Vì muốn ở lại Napoli, Lorenzo Insigne từng sa thải người đại diện Mino Raiola. Donnarumma không đủ bản lĩnh để làm điều tương tự.

Phần đông các Milanista (người hâm mộ AC Milan) rất bất ngờ với quyết định của ban lãnh đạo. Không ít người ủng hộ sự táo bạo của thương vụ này.

“Hắn trưởng thành ở đội bóng mà hắn luôn ra rả về tình yêu, được các Milanista ủng hộ, được mang băng đội trưởng và nhận lương tới 6 triệu euro mỗi năm khi mới 20 tuổi. Hắn không thiếu bất cứ thứ gì, từ xe to đến du thuyền. Nhưng như thế vẫn chưa đủ”, Luca Lucci, thành viên nhóm Ultras Milan, chỉ trích Donnarumma thậm tệ trên Twitter.

Hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện ở mùa giải 2021/22? Ảnh: Getty Images.

Phía trước là EURO 2020

Donnarumma đang chuẩn bị cùng tuyển Italy tham dự Euro 2020, giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ tuyển quốc gia trong sự nghiệp của anh. Chàng trai 22 tuổi rất tự hào khi là cầu thủ duy nhất của AC Milan xuất hiện trong đợt tập trung lần này.

Thế nhưng, những biến cố trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ khiến tâm lý của anh bị ảnh hưởng rất lớn.

Donnarumma vẫn chưa thể quên trận đấu giữa U21 Italy và U21 Đan Mạch vào tháng 6/2017, khi các Milanista ném những tờ USD giả về phía khung thành của anh do quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với AC Milan rơi vào bế tắc. Cái tên “Dollarumma” ra đời từ thời điểm đó.

Hiện tại, điều tương tự đang xảy đến với “Gigio” thêm một lần nữa. Tệ hại hơn, không chỉ các Milanista, ban lãnh đạo AC Milan cũng không còn đứng về phía anh. Họ quá mệt mỏi và sẵn sàng đẩy anh ra đường không thương tiếc.

Ngay trước thềm Euro 2020, Donnarumma phải tìm kiếm bến đỗ mới. Song, với những yêu sách của người đại diện Raiola, đội bóng nào sẽ trải thảm đỏ chào mời anh?

Tại Barcelona, Marc-Andre ter Stegen đang thi đấu rất ổn định. Wojciech Szczesny chưa hề có dấu hiệu sa sút trong màu áo Juventus.

Theo La Gazzetta dello Sport, các CLB chủ quản đều chỉ tiêu tốn 6 triệu euro mỗi năm để trả lương cho 2 thủ môn này và họ không có lý do gì để chi số tiền cao gấp đôi cho Donnarumma. Trái ngược với những tuyên bố của người đại diện Raiola, nhà báo Gianluca Di Marzio khẳng định phía "Gigio" không hề đàm phán với CLB nào trước khi mùa giải kết thúc.

Về phần AC Milan, cuộc chiến chống lại cách hành xử của người đại diện Raiola sẽ tiếp tục. Sau Donnarumma, nhiều khả năng thủ quân Alessio Romagnoli, một thân chủ khác của “siêu cò” người Italy, sẽ phải ra đi. Cuộc đàm phán chiêu mộ Rodrigo De Paul cũng đang đình trệ bởi những yêu sách từ người đại diện này.

Sau khi giành vé tham dự Champions League, chính sách chuyển nhượng của AC Milan bắt đầu thay đổi. Khi một cầu thủ muốn ra đi, họ sẽ không tìm cách giữ chân bằng mọi giá.

Ở chiều ngược lại, đội bóng áo sọc đỏ đen cũng không chi số tiền lớn để mua một cầu thủ nếu họ thấy rằng con số ấy không hợp lý.

Highlights Torino 0-7 Milan: Người cũ Real tỏa sáng Hậu vệ trái Theo Hernandez có cú đúp bàn thắng trong ngày AC Milan vùi dập đội chủ nhà ở vòng 36 Serie A.

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/donnarumma-tra-gia-vi-qua-tin-raiola-post1219894.html