Dòng xe tắc dài nhích nhẹ gần 5km khi dòng người ùn ùn kéo nhau lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ

Là điểm hẹn gần nhất Hà Nội để giới trẻ có thể ngắm nhìn loài hoa của Tây Bắc- hoa dã quỳ, Ba Vì ngày chủ nhật bỗng chật kín như nêm những người và xe.

Cứ đầu tháng 11, dường như mỗi dòng xe từ trung tâm thủ đô đều đổ về Ba Vì. Những người yêu hoa, thích du lịch, trải nghiệm đến đây để ngắm loài hoa dã quỳ.

Hoa ở đây cũng mọc thành hàng dài, thời điểm này đang vào mùa nở rộ. Những sắc hoa nhuộm vàng nổi bật trên nền sương sớm bảng lảng khi bình minh, ngập trong nắng khi mặt trời lên và huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống.

Dã quỳ chỉ nở rộ khoảng 2 tuần, ấy vậy nên giới trẻ cũng rủ nhau nhanh nhanh lên đường.

Theo thông tin cập nhật từ các bạn trẻ đã có mặt tại Ba Vì vào ngày hôm nay, hàng người và xe xe cộ dài gần 5km cứ thế nhích dần đoạn đầu Ba Vì cho đến tận cửa soát vé.

Dòng người đổ về Ba Vì ngắm hoa dã quỳ khiến đường đi ách tắc suốt đoạn dài. Ảnh: Bảo Long.

Dòng người đổ về Ba Vì ngắm hoa dã quỳ khiến đường đi ách tắc suốt đoạn dài. Ảnh: Bảo Long.

Các phương tiện di chuyển khá khó khăn. Ảnh: Bảo Long.

Hình ảnh cho thấy dòng người chật cứng xếp hàng trên đoạn đường lên núi, khu mua vé và cổng chào.

Khu phòng bán vé cũng chật cứng những người.

Những bức ảnh này cũng đăng tải trên mạng xã hội khiến dân tình ngỡ ngàng. Nhiều người có mặt trong dòng người trên hốt hoảng để lại ý kiến: “Vào đến nơi thì lộm nhộm chỗ nào cũng thấy toàn người là người sợ quá…”.

“Khuyên các bác hiện đang có ý định lên ngắm dã quỳ thì quay đầu là bờ, chờ ngày khác mà lên. Tắc lắm mà đông lắm. Thế này chắc hoa cũng nát mất”, facebook Thái Phạm Văn để lại bình luận.

Long Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tam-dao-dong-nghit-ngay-cuoi-tuan-dong-xe-tac-dai-nhich-nhe-gan-5km-khi-dong-nguoi-un-un-keo-nhau-len-ngam-hoa-da-quy-3991531.html