'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà: Một đời lận đận tình duyên và giọt nước mắt lăn dài trong lễ đính hôn

Cả tuổi trẻ của Lâm Thanh Hà chìm đắm trong những mối tình dang dở và ngỡ ở phía cuối hành trình bà đã tìm được chân ái, vậy nhưng vẫn chỉ là sự nuối tiếc muộn màng.

Cách đây không lâu, làng giải trí Hoa ngữ phải xôn xao trước thông tin nàng "Đông Phương Bất Bại" Lâm Thanh Hà đã ly hôn với đại gia Hong Kong Hình Lý Nguyên, nhận số tiền khủng 6.000 tỷ đồng từ chồng coi như "phí ly hôn".

Không lâu sau, cư dân mạng lại một lần nữa ngỡ ngàng với thông tin Lâm Thanh Hà bí mật tái hôn với tình cũ sau 25 năm xa cách Tần Hán. Mặc dù tin đồn này đã bị phủ nhận nhưng dân tình lại nhớ về mối tình gây xôn xao một thời của nàng "Đông Phương Bất Bại".

Bén duyên nhờ phim Quỳnh Dao

Mối tình của Lâm Thanh Hà và Tần Hán bắt đầu từ phim Quỳnh Dao và cũng li kỳ chẳng khác nào những tác phẩm của vị nữ sĩ nổi tiếng này. Tuy nhiên, nếu trong phim Quỳnh Dao, sau nhiều khó khăn, thử thách, cuối cùng "người có lòng sẽ trở về bên nhau" thì Lâm Thanh Hà – Tần Hán lại cho chúng ta thấy rằng đời chẳng được mộng mơ đến như thế.

Nữ sĩ Quỳnh Dao từng nói: "Đến nay tôi vẫn chưa gặp được cô gái nào có thể so sánh được với Lâm Thanh Hà". Với sự yêu thích như vậy, bộ phim điện ảnh Ngoài cửa sổ được chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao đã là bộ phim đầu tay của Lâm Thanh Hà. Năm đó, nữ diễn viên mới chỉ 18 tuổi.

Vậy nhưng ngày ấy, Tần Hán 26 tuổi, là thần tượng của hàng triệu thiếu nữ thời bấy giờ. Lâm Thanh Hà cũng là 1 trong số đó. Nàng "Đông Phương Bất Bại" đã bị hớp hồn chỉ bằng 1 vai diễn của Tần Hán trong bộ phim Thất Sắc Kiều.

Nhiều năm sau đó, Lâm Thanh Hà tựa vào lòng Tần Hán và hồi tưởng lại: "Khi đó diễn xuất của anh không tốt nhưng lại rất giống bạch mã hoàng tử mà em luôn tưởng tượng từ những ngày học cấp 3".

Dù đã qua gần 20 năm, nữ diễn viên vẫn nhớ rõ hình ảnh Tần Hán mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc dài và khí chất u buồn của người tình: "Từ giây phút đó, tôi đã say mê cả đời".

Mối tình bị cả làng giải trí phản đối

Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 người đâu chỉ là hơn kém nhau 8 tuổi. Lâm Thanh Hà vẫn là 1 thiếu nữ mới chân ướt chân ráo vào làng giải trí còn Tần Hán đã sớm có gia đình và 2 đứa con thơ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cặp đôi không thể kìm nén cảm xúc dành cho nhau bất chấp luân thường đạo lý. Bộ phim Bên ngoài cửa sổ đã trở thành tác phẩm "đính ước" giữa họ - 1 thiếu nữ yêu người đàn ông có vợ.

Mối tình ngang trái này nhận sự chỉ trích của dư luận và bà xã của Tần Hán – Thiệu Kiều Nhân cũng kiên quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Cô còn tới hẳn đoàn phim để giám sát chồng, không để cho Lâm Thanh Hà có cơ hội đến gần Tần Hán.

 Đáng tiếc, đời không như là mơ, dù họ có tình cảm với nhau nhưng khi đó Tần Hán đã có vợ con.

Đáng tiếc, đời không như là mơ, dù họ có tình cảm với nhau nhưng khi đó Tần Hán đã có vợ con.

Trong khi còn đang mơ hồ trong mối tình với Tần Hán thì năm 1974, Lâm Thanh Hà lại gặp 1 người đàn ông khác cũng quan trọng không kém trong cuộc đời cô – Tần Tường Lâm.

Khi đó, Tần Tường Lâm đã rất nổi tiếng và là "người đàn ông đẹp nhất trong mắt nữ sĩ Quỳnh Dao". Bà đã từng dành những lời "có cánh" để ca ngợi vẻ đẹp của nam tài tử: "Chỉ cần đứng ở đó thôi, nữ chính cũng sẽ yêu anh ấy".

Thời điểm đó, Tần Tường Lâm đang hẹn hò với người đẹp Tiêu Phương Phương, vậy nhưng sau 3 năm anh và cô chia tay, lý do một phần vì Lâm Thanh Hà. Vì cùng hợp tác trong 1 bộ phim mà Tần Tường Lâm cũng cuốn vào lưới tình phức tạp của Lâm Thanh Hà và Tần Hán.

Nữ sĩ Quỳnh Dao từng chia sẻ: "Đó là 1 bộ phim điện ảnh về tình tay ba nhưng khi tôi lựa chọn 3 diễn viên này, tôi cũng không thể biết trước được sẽ tạo thành mối quan hệ tay ba giữa họ sau này".

Bộ phim về mối tình tay ba đã dự báo trước cho tương lai của Tần Hán – Lâm Thanh Hà – Tần Tường Lâm.

Đớn đau vì tình, tự tử cũng là vì tình?

Trong mấy năm đau khổ vì yêu Tần Hán, Lâm Thanh Hà đã liên tục tham gia đóng phim nhưng thành tích phòng vé lại luôn ảm đạm như mối tình của cô. Năm 1979, Lâm Thanh Hà được mời tham dự Triển lãm Điện ảnh châu Á nhưng lại trắng tay. Tới tiệc tối, mọi người chờ mãi không thấy Lâm Thanh Hà và khi vào phòng của cô mới phát hiện Lâm Thanh Hà đã hôn mê.

Có người cho rằng nữ diễn viên không cam lòng vì không nhận được giải thưởng, có người suy đoán cô dại dột nghĩ quẩn, đòi tự tử là vì tình. Mặc dù sau này nàng "Đông Phương Bất Bại" đã lên tiếng khẳng định: "Tôi không tự sát, chỉ là trong lòng không vui, muốn ngủ 1 giấc thôi" nhưng những lời đồn đoán ấy cho đến nay vẫn chưa từng chấm dứt.

Giới truyền thông cho biết, lúc ấy, người cứu Lâm Thanh Hà là Tần Hán: "Anh ấy bế Lâm Thanh Hà lên, vừa hô to gọi xe cứu thương vừa chạy cật lực về phía cánh cửa". Những tin đồn tình cảm của cặp đôi này lại lan tràn trên khắp các mặt báo.

Giọt nước mắt trong ngày đính hôn

Mãi không chờ được hồi đáp từ Tần Hán, Lâm Thanh Hà đã quyết định sang Mỹ để du học. Người đồng hành cùng cô không ai khác là Tần Tường Lâm. Trước sự theo đuổi mạnh mẽ của Tần Tường Lâm, Lâm Thanh Hà đã đồng ý lời cầu hôn của nam tài tử.

Thế nhưng tình cảm của cô thế nào thì chỉ có Lâm Thanh Hà mới biết được. Báo chí đã từng đưa tin Lâm Thanh Hà vui mừng tới bật khóc tại tiệc đính hôn nhưng mấy ai biết được khi đó cô suýt nữa đã nhảy lên xe chạy trốn như những nữ chính trong phim ảnh.

Tần Tường Lâm đã cùng Lâm Thanh Hà sang Mỹ và ở bên nữ diễn viên khi cô đang đau khổ nên có lẽ vì thế, Lâm Thanh Hà đã nhận lời cầu hôn của Tần Tường Lâm.

Nhiều năm sau, khi trả lời phỏng vấn, Tần Tường Lâm bộc bạch: "Trong ngày đính hôn, Lâm Thanh Hà đã khóc. Cô ấy nói rằng không muốn đính hôn, tôi cũng mềm lòng. Nếu miễn cưỡng như vậy thì thôi. Chúng tôi đã dự định tới hội trường và tuyên bố kéo dài thời gian tổ chức lễ đính hôn.

Thế nhưng, khi tới nơi, có rất nhiều phóng viên có mặt ở đây, đèn flash thì ở khắp mọi nơi. Quả thật không thể nào tuyên bố hủy bỏ được". Cứ như vậy, họ đã đính hôn với nhau. Đáng tiếc là tình cảm của Tần Tường Lâm lại chẳng thể giữ chân được Lâm Thanh Hà. 4 năm sau, họ hủy bỏ hôn ước.

Mãi đến khi quay lại với Tần Hán, Lâm Thanh Hà mới kể lại câu chuyện năm đó. Đêm trước ngày đính hôn, cô đã ôm hi vọng cuối cùng, gọi điện cho Tần Hán, báo cho nam diễn viên tin cô sắp đính hôn.

Cô hi vọng có thể nghe được những lời níu kéo của người tình: "Đừng đính hôn, anh sẽ đến tìm em", chờ mong có 1 mối tình lãng mạn như những câu chuyện dưới ngòi bút Quỳnh Dao. Tuy nhiên, Tần Hán lại chỉ nói: "Con người em chính là 1 nhân vật bi kịch, chính là cuộc đời bi kịch, chính là kết cục bi kịch".

Chính những lời này đã khiến Lâm Thanh Hà quyết định đến bữa tiệc đính hôn.

Sau khi Lâm Thanh Hà hủy bỏ hôn ước được 2 năm, Tần Hán cũng ly hôn với vợ vì những xung đột về thuế thu nhập cá nhân. Lúc này, nữ sĩ Quỳnh Dao đã đặt câu hỏi: "Hiện tại Thanh Hà cũng độc thân, vì sao cậu không gọi cho cô ấy?". Nhờ câu hỏi mở lời này, cặp đôi bất ngờ tái hợp.

Năm 1990, 2 người cùng nhau hợp tác trong bộ phim Hồng trần cuồn cuộn và cũng chính nhờ tác phẩm này, Lâm Thanh Hà đã giành được giải thưởng Kim Mã.

Khi bước lên sân khấu nhận cúp, Lâm Thanh Hà phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn nam chính xuất sắc nhất trong lòng tôi. Anh ấy đã cùng tôi diễn 18 năm và còn chưa diễn xong. Còn không biết sẽ diễn tiếp bao nhiêu năm nữa". Cặp đôi đã dành cho nhau cái ôm, nụ hôn nồng nhiệt trên sân khấu.

Khi đó, phóng viên đã hỏi liệu có song hỉ lâm môn hay không, Lâm Thanh Hà đã nói: "Anh ấy không nói, chẳng lẽ lại để một cô gái như tôi đi cầu hôn trước?".

Hạnh phúc rẽ ngang

Mặn nồng là vậy, tưởng chừng mãi mãi luôn ở bên nhau chẳng thể rời xa, vậy nhưng, trắc trở về đường tình duyên vẫn mãi đeo bám Lâm Thanh Hà. Cặp đôi bất ngờ chia tay không có lý do rõ ràng. Một thời gian ngắn sau, năm 1994, Lâm Thanh Hà lên xe hoa với đại gia Hình Lý Nguyên, chấm dứt mối tình kéo dài 20 năm với Tần Hán.

Mối tình kéo dài 20 năm của họ đã không đi tới 1 kết thúc viên mãn. Năm 1994, Lâm Thanh Hà đã trở thành "vợ người ta".

Kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên, ngỡ tưởng Lâm Thanh Hà đã tìm được chân ái của cuộc đời, vậy nhưng cuối cùng vào tháng 9 năm 2018, làng giải trí Hoa ngữ sốc với thông tin nàng "Đông Phương Bất Bại" đâm đơn ly hôn với tỷ phú Hong Kong họ Hình sau 24 năm chung sống.

Hậu ly hôn, bà được chia 2 tỷ đô la Hong Kong (tương đương gần 6.000 tỷ đồng), trở thành người phụ nữ đắt giá của showbiz. Nguyên nhân dẫn đến sự đổ bể hạnh phúc này là do Hình Lý Nguyên liên tục có nhân tình bên ngoài, thậm chí ông đã có 1 cậu con rơi - đúng tâm nguyện muốn có người nối dõi tông đường vì Lâm Thanh Hà chỉ sinh được 1 cô con gái.

Về tin đồn tái hợp với tình cũ Tần Hán, Lâm Thanh Hà phủ nhận. Vậy nhưng cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi về thông tin này.

Nhiều năm trôi qua, Tần Hán cho biết: "Nhân sinh giống như 1 bữa tiệc lớn, chỉ cần lấy 1 phần tốt nhất để thưởng thức là đủ rồi, không cần đòi hỏi quá nhiều". Lâm Thanh Hà cũng viết trong hồi ký của mình: "Người đời nói nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, màn diễn về cuộc đời chân thật này còn có tính hài kịch hơn cả cốt truyện hư cấu".

Có lẽ đối với 2 con người đã dây dưa đến non nửa cuộc đời này, tình cảm khắc cốt ghi tâm này cực kì đáng trân trọng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm như người uống nước, tự biết được ấm lạnh, chúng ta cũng chẳng thể biết được sau ngần ấy năm, trong trái tim của họ có còn hình bóng của nhau hay không.

Nguồn: Helino

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dong-phuong-bat-bai-lam-thanh-ha-mot-doi-lan-dan-tinh-duyen-va-giot-nuoc-mat-lan-dai-trong-le-dinh-hon-d459042.html