Dòng người vẫn đổ về viếng và tiễn bác Sáu Khải

Từ 17 giờ ngày 19-3, vẫn còn rất đông người dân tiến về nhà riêng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải để viếng ông.

Chỉ còn những giờ phút cuối cùng trước khi di quan linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về hội trường Thống Nhất, vẫn còn rất đông người dân đến thắp vội cho bác Sáu nén nhang. Dòng người liên tục di chuyển vào nhà riêng cố Thủ tướng.

Đoàn xã Tân Hòa Đông đã đi viếng bác Khải từ hôm qua nhưng chiều nay vẫn đến để đưa tiễn bác về hội trường Thống Nhất.

Cô Trương Thị Huệ (42 tuổi, nhân viên bán vé xe buýt) hòa cùng dòng người, mong đến đưa bác Khải đi một đoạn đường. "Bình thường giờ này đang chạy bán vé xe buýt nhưng xe hư từ qua đến nay, trong cái rủi cũng có cái may, kịp giờ đưa bác. Mà nếu xe không hư thì mình cũng xin nghỉ mà đi viếng bác" - cô Huệ nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến.

Anh Tuấn (40 tuổi) lặn lội từ TP Vũng Tàu từ 8 giờ sáng mà đến tận 17 giờ mới tìm ra nhà cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Vừa thở gấp gáp, anh nói vội: "Nghe nói tối nay di quan cố Thủ tướng về dinh Thống Nhất, tay cầm lái mà thấy run và hồi hộp, sợ không kịp vào viếng bác. Dù lạc đường nhưng may sao cũng tới được nơi".

Rất đông người dân Củ Chi đang nối đuôi nhau tiến vào nhà riêng của cố Thủ tướng... Lúc này công tác di quan cũng đang được tiến hành.

Một số hình ảnh khác:

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang đến chuẩn bị công tác di quan.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh.

Đoàn người tiến vào viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải lần cuối.

Hội đình Tân Thông cũng quần áo chỉnh tề vào đưa tiễn cố Thủ tướng.

NHÓM PV

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/dong-nguoi-van-do-ve-vieng-va-tien-bac-sau-khai-760435.html