Dòng người đưa linh cữu học sinh tử nạn ngang qua trường học

Hiệu trưởng, thầy cô giáo cùng hàng chục học sinh cùng lớp với K. đứng dàn hàng ở cổng trường vĩnh biệt người học trò, người bạn đáng mến.

Nước mắt ngày đưa tiễn học sinh tử nạn trong vụ cây phượng bật gốc Sáng 29/5, thi thể cậu học trò tử nạn trong vụ cây phượng bật gốc ở sân trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) được đưa về nghĩa trang Đa Phước. Nhiều người đã rơi nước mắt khi chứng kiến.

Sáng nay (29/5), chưa tới 6h nhưng nhiều người đã tập trung xung quanh căn nhà nhỏ của N.T.K. (12 tuổi), để tiễn biệt cậu học trò tử nạn vì cây phượng đổ tại trường THCS Bạch Đằng 3 ngày trước.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng, ông Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng đứng nép một góc trước cửa nhà, gương mặt buồn bã. Ông là một trong những người có mặt sớm nhất tại căn nhà của K.

Cha của K. - ông Nguyễn Duy Trung - mặc bộ đồ màu đen đứng lặng một góc, nhìn qua cửa sổ vào di ảnh đứa con trai trên bàn thờ. Trong ảnh, gương mặt K. rạng ngời trong chiếc áo trắng đi học.

Một người thân của K. cho biết mẹ của nạn nhân vừa được người thân đưa về nhà trọ để bác sĩ chăm sóc sáng sớm nay, không được cho đến tiễn đưa con trai vì sợ không đủ sức khỏe.

 Nhóm đạo tỳ khiêng linh cữu K. làm động tác cúi chào người thân, hàng xóm. Ảnh: Chí Hùng.

Nhóm đạo tỳ khiêng linh cữu K. làm động tác cúi chào người thân, hàng xóm. Ảnh: Chí Hùng.

Phía ngoài, ông Võ Văn Hoàng (Tổ phó tổ 32, phường 14) tất bật cùng người thân, hàng xóm của K. phụ dọn đường, khiêng vòng hoa và chuẩn bị cho lễ di quan.

Đúng 7h, linh cữu K. được nhóm đạo tỳ khiêng ra khỏi căn nhà. "Cúi chào bà con để đi ngoan ngoãn, bình an nào", giọng người đội trưởng đội âm công nói lớn rồi những người khiêng chiếc quan tài làm động tác cúi chào 3 cái.

Ngay lúc đó, trời lất phất mưa. "Trời mưa tiễn nó đó", người phụ nữ trong dòng người tiễn đưa nói.

Không tiếng kèn cũng không tiếng trống. Ông Trung bước đi ngay sau những người thân ôm di ảnh K. Những bông hoa cúc, nhành lan trắng được rải dọc con hẻm 18 Trần Quang Diệu (quận 3).

Vị hiệu trưởng lặng lẽ tách ngay giữa đường để về trường chuẩn bị đón linh cữu K. ghé chào lần cuối.

Thầy cô, học sinh đứng ở cổng trường vĩnh biệt K. Ảnh: Chí Hùng.

Đầu con hẻm 18 kẹt cứng người đưa tiễn K. Khi chiếc quan tài được đặt lên xe, nhiều người bật khóc. Những người không quen biết cũng nhập vào dòng người đưa tiễn K.

Xe chở K. ghé vào trường THCS Bạch Đằng trước khi chôn cất ở Nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Vị hiệu trường, thầy cô giáo cùng hàng chục học sinh của lớp K. đứng dàn hàng ở cổng vĩnh biệt người học trò, người bạn đáng mến.

V.T.H. (còn gọi là Bon) là bạn học cùng lớp, cũng là người bạn thân thiết ở nhà của K., đi cùng đoàn người từ nhà ra đến trường học. "Con với nó (K. - PV) ngày nào cũng chơi với nhau. Ở nhà chơi điện tử thì hai đứa cũng tụm vào chơi, lúc nằm ở nhà con, khi qua nhà K. Giờ hết rồi", Bon nói.

Cánh cổng trường khép lại, học sinh trở vào lớp học như mọi ngày. Còn K. sẽ được an táng trong sáng nay.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-nguoi-dua-linh-cuu-hoc-sinh-tu-nan-ngang-qua-truong-hoc-post1089771.html