Động Nàng Tiên - Kiệt tác thiên nhiên

Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn là một hang đá tự nhiên có từ lâu đời. Đây là một địa điểm du lịch hấp dẫn bởi ngoài vẻ đẹp lung linh huyền ảo, hang động nơi đây còn gắn với những truyền thuyết huyền bí.

Những phiến đá với nhiều hình thù khác nhau trong động.

Những phiến đá với nhiều hình thù khác nhau trong động.

Cách trung tâm thành phố Bắc Kạn hơn 50km đi theo Quốc lộ 3B, qua đèo Áng Toòng, du khách sẽ đến trung tâm thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì). Từ đây nhìn về phía Tây Bắc có dãy núi đồ sộ chạy theo hướng vòng cung Bắc Nam - tựa như một cô gái đang ngắm cảnh. Phía Bắc của dãy núi này có con suối Khuổi Hai (suối trăng). Cách bờ Khuổi Hai khoảng 150m có một hang đá, gọi là động Nàng Tiên.

Theo truyền thuyết, thuở xưa có 7 nàng tiên trên trời bay xuống tắm mát, vãn cảnh ở một con suối. Vui cảnh đẹp trần gian, mải tắm mát, vui chơi, trời tối lúc nào không hay. Các nàng tiên không kịp bay về trời. Lúc đó có một người trần thế đến suối này mò cua, bắt ốc, các nàng tiên nhìn thấy, sợ hãi nên chạy lên bìa rừng.

Từ trên thượng giới nhìn xuống, Ngọc Hoàng thương tình, đã tạo ra một cái động để các nàng tiên trú ngụ qua đêm. Sau này, con suối đó được gọi là Khuổi Hai (suối trăng) và động đó là Động Nàng Tiên.

Trèo qua 132 bậc đá, du khách sẽ nhìn thấy một tảng đá khá to được cấu trúc hình vòm tròn trông như mai rùa, bên trên được bao phủ bởi cây cỏ rậm rạp, bên dưới có cửa ra vào, chính là lối để đi vào Động.

Chỉ cần đặt một chân vào trong cửa động, ánh sáng phía ngoài đối lập với bóng tối bên trong khiến chúng ta dường như lạc vào một thế giới khác. Ngay lập tức, mọi giác quan trên cơ thể đều có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi: Bầu không khí dịu mát, hơi nước mờ ảo, tiếng nước chảy róc rách… Từ đây, đường đi ăn sâu xuống lòng đất. Càng vào trong, không khí càng yên ắng, dịu mát. Con người như rời hẳn khỏi thế giới bên ngoài.

Cuối lối vào, hiện ra trước mắt chính là khu vực trung tâm của Động với một khoảng rộng chừng 20-30m2, xung quanh và bên trên bao bọc bởi những bức thành đá hàng triệu năm tuổi, vững chãi và kiên cốTừ đây, có thể ngắm nhìn gần như trọn vẹn khung cảnh trong Động, với những phiến đá đủ mọi hình dáng.

Vì là Động Nàng Tiên - nơi những nàng tiên trú ngụ nên mỗi phiến đá, tảng đá nơi đầy đều gắn với những câu chuyện thần tiên. Ví như, “ao tiên” - là một khoảng nước rộng, trong vắt, được coi là nơi các nàng tiên tắm mát, vui đùa hàng ngày. Làn nước ở đây đặc biệt mát lạnh, thanh khiết. Lội qua “ao tiên”, sẽ đến những bậc thang trũng, tùy theo mùa mà nước trong các bậc thang nhiều hay ít, cũng giống như như những thửa ruộng bậc thang của người dân vùng núi cao.

Huyền ảo và lung linh nhất, chính là “buồng tiên”. Được bao phủ xung quanh bởi rất nhiều nhũ đá từ trên cao rớt xuống và chỉ có một lối vào, “buồng tiên” ở đây giống như những phòng ngủ của thần tiên trên thượng giới, đẹp và huyền ảo vô cùng. Hay những phiến nhũ đá cao, dài, nối thẳng từ trên đỉnh hang chạm xuống đất. Nhìn từ dưới lên trên, những phiến đá này trông giống như suối tóc óng ả của những nàng tiên xinh đẹp, kiêu sa, lộng lẫy…

Với vẻ đẹp huyền ảo, nguyên sơ cùng những trầm tích tạo thành qua thời gian, Động Nàng Tiên thực sự là một kiệt tác mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất nơi đây.

HOÀNG BÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/202004/dong-nang-tien-kiet-tac-thien-nhien-897911/