Đồng Nai: Tranh chấp lối đi kéo dài

Gần 3 năm nay gia đình của anh Phùng Sỹ Mạnh, ngụ tại tổ 13, ấp lộ 25, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phải nơm nớp sống trong cảnh sợ hãi, ngày đêm lo lắng, bởi căn nhà mà vợ chồng ông xây dựng cách đây hơn 10 năm đã xuống cấp.

Tường xung quanh nhà đã bị bong tróc, thấm mốc, xuất hiện nhiều vết nứt, mái tôn rỉ sét, dột nước khi trời có mưa. Ông Mạnh giờ đây muốn xây dựng một căn nhà mới nhưng không được. Trớ trêu thay không phải bởi vì gia đình anh không có điều kiện, mà là do đường vận chuyển vật liệu vào nhà đã bị lấn chiếm và chặn lại.

Hằng ngày anh phải đưa con đến trường trên con đường chật hẹp, đầy bùn đất và trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Cùng chung cảnh ngộ với anh Mạnh là nhà của bà Vũ Thị Thanh Thúy kế bên cạnh. Kể từ khi con đường chính duy nhất vào nhà bị chặn lại thì bà Thúy cùng gia đình của mình cũng phải xin đi nhờ qua đất của người khác,…

Khó khăn lại càng gấp bội khi vào mùa thu hoạch trái cây, gia đình bà phải thay nhau dùng xe máy chở ra đầu đường, mỗi lần như vậy chỉ được vài chục cân, mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc..

">

Con đường chính trước đây dẫn vào nhà anh Mạnh và bà Thúy dài 60 m và rộng khoảng 4m nằm liền kề với ranh giới đất của nhà ông Phạm Văn Tịnh để ra tới đường lớn. Vào tháng 6/2015, ông Tịnh ngang nhiên mang cây cối, dụng cụ ra chặn lối đi chung này với lý do con đường này nằm trên đất của nhà mình và đồng thời ngăn cấm, đe dọa không cho ai qua lại. Quá bức xúc vì không có đường đi lại bà Thúy, anh Mạnh đến hỏi ông Tịnh thì ông Tịnh tuyên bố đất đó là đất của gia đình ông và ông có quyền rào.

Từ đó đã xảy ra xích mích, tranh chấp giữa gia đình anh Mạnh, bà Thúy với gia đình ông Tịnh, người thân gia đình ông Tịnh liên lục uy hiếp, đe dọa, ngăn cấm không cho bất cứ ai ra vào lối đi này.

Đỉnh điểm là sự việc người nhà ông Tịnh đã đánh trọng thương vợ anh Mạnh và lực lượng Công an xã đã đến lập biên bản giải quyết vụ việc trên.

Vì không chấp nhận những hành động ngang ngược của ông Tịnh, bà Thúy cùng anh Mạnh đã nhiều lần gửi đơn lên UBND xã Bàu Hàm 2 và UBND huyện Thống Nhất để làm rõ sự việc. UBND xã đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành bởi ông Tịnh đưa ra yêu cầu hết sức vô lý đó là gia đình của anh Mạnh, bà Thúy phải mua lại con đường đó với giá cao ngất ngưởng. Mà điều vô lý ở đây là đường đi này đã được bản đồ địa chính đều thể hiện là lối đi chung chứ không phải là đất của riêng gia đình ông Tịnh.

Sự việc cứ kéo dài như vậy trong hơn 3 năm và bà Thúy, anh Mạnh đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại huyện Thống Nhất nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở đây mà cụ thể là UBND xã Bàu Hàm 2 và huyện Thống Nhất nên cần sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Tạo điều kiện cho gia đình anh Mạnh, chị Thúy yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, tránh tình trạng đơn thư kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương./.

Nhóm PV điều tra

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/dong-nai-tranh-chap-loi-di-keo-dai-post23288.html