Đồng Nai: Sát hại anh rể vì bị chửi mắng

Bị chửi mắng, người đàn ông 42 tuổi cầm dao nhọn đâm nhiều nhát làm anh rể gục tại chỗ. Khi biết nạn nhân tử vong, nghi can đến cơ quan công an đầu thú.

Theo báo Người đưa tin, cuối giờ chiều 14/11, Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Văn Cầu (42 tuổi) từ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre về tỉnh Đồng Nai để phục vụ điều tra một vụ án mạng.

Nguyễn Văn Cầu được xác định là nghi can đã sát hại anh rể của mình chỉ vì tức giận. Nạn nhân xấu số là ông Nguyễn Văn Đắng (46 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Khu vực lán trại xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Theo thông tin ban đầu trên báo Tri thức trực tuyến, vào 0h30 ngày 12/11, ông Cầu và ông Đắng đến khu lán trại giữa rừng tràm khu phố 7 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, ông Đắng chửi mắng ông Cầu và lên tiếng thách thức.

Lúc này, ông Cầu cầm dao Thái Lan xông vào đâm anh rể nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ. Ông Đắng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) nhưng đến sáng 14/11 thì tử vong.

Sau khi gây án, nghi can 42 tuổi bỏ trốn về quê ở Bến Tre. Đến sáng 14/11, biết tin anh rể tử vong, ông Cầu đến Công an xã An Quy (huyện Thạnh Phú, Bến Tre) đầu thú.

Khu vực hiện trường vụ án là lán trại do nhóm người của ông Đắng và ông Cầu dựng để sinh hoạt trong quá trình cưa cây thuê cho người dân địa phương.

Hạ Lan (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/dong-nai-sat-hai-anh-re-vi-bi-chui-mang-93924