Đồng Nai: Mẹ dắt con về thăm ông nội, bị cháu của chồng hành hung

Khi biết tin bố chồng bị bệnh nặng, chị Loan đã dắt con trai mình về nhà chồng cũ cho cháu thăm ông nội. Tuy nhiên, vừa về đến nhà cả 2 mẹ con chị bị cháu trai của chồng cũ hành hung.

Theo phản ánh của chị Lữ Thị Hồng Loan (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, ĐN), mới đây trong lúc chị đưa con trai về thăm ông nội (bố anh Long – chồng cũ chị Loan), khi vừa tới cửa nhà thì nhìn thấy cảnh xô xát giữa anh Long và Đạt (Cháu của anh Long). Lúc này, con trai chị (tên Huy, 13 tuổi) chạy đến can ngăn thì bị Đạt kéo vào nhà đánh tới tấp.

Theo lời chị Loan, trước đây chị Loan có kết hôn với ông Đinh Viết Long (ngụ tại KP8A, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) và có được 3 người con. Do cuộc sống gia đình có nhiều biến động, 2 vợ chồng không còn hợp nhau nên đã làm thủ tục ly hôn từ gần 2 năm.

Ngày 20/8, nghe tin bố chồng (cũ) bị ốm nặng, chị Loan có dẫn 3 người con về nhà chồng cũ (tại Khu phố 8A, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, ĐN) để thăm ông nội. Khi đến nơi, con của chị Loan tên Huy (13 tuổi) thấy bố mình đang bị Đạt (cháu ruột ông Long) hành hung thì chạy đến can ngăn.

Nơi xảy ra vụ hàng hung.

Sự việc không dừng lại khi Đạt cùng bố mình (tên Huấn) kéo Huy vào trong nhà để đánh. Nghe tiếng kêu cứu của con trai, chị Loan cùng người chị bạn (tên Minh) vội vã chạy đến can ngăn thì tiếp tục bị 2 bố con Đạt kéo vào nhà rồi đóng cửa lại để hành hung cả 2 mẹ con.

“Lúc tôi đang đứng cùng chị Loan thì nghe tiếng kêu cứu của cháu Huy, cả tôi và chị Loan liền chạy đến can ngăn sự việc tuy nhiên, 2 bố con Đạt hung hãn kéo cả chị Loan vào trong nhà rồi ông Huấn kéo đóng cửa lại. Cả 2 bố con tiếp tục lao vào hành hung 2 mẹ con chị Loan”, bà Minh (bạn đi cùng chị Loan) kể lại.

Bà Minh cho biết thêm, dù đã cố gắng kéo cửa và kêu cứu nhưng cả 2 người đều không chịu dừng lại, khi đó chị và một số người dân xung quanh đã phá cửa lao vào, lúc này, ông Huấn và Đạt mới chịu thả mẹ con chị Loan ra.

Tiếp xúc với PV, chị Loan vẫn còn trong tâm thế hoảng loạn, khuôn mặt vẫn còn vết bầm tím, chị nói: “Tôi bị ông Đạt đánh đến bầm mắt, con tôi thì bị chấn thương ở đầu, sưng to cả cục đã đưa đi khám và đang được theo dõi tại nhà. Sau khi tôi và con chạy thoát ra ngoài, Đạt tiếp tục truy hô, tìm mã tấu và có ý định tiếp tục hành hung tôi nhưng mọi người đã can ngăn nên sự việc mới dừng lại”.

Chị Loan và con trai (tên Huy, 13 tuổi)

Một lúc sau khi người dân trình báo, Công an phường Tân Biên đã xuất hiện tại hiện trường và tiến hành lập biên bản sự việc, tuy nhiên ông Đạt và ông Huấn không hợp tác và cố thủ trong nhà.

Trao đổi với PV về sự việc nêu trên, đại diện Công an phường Tân xác nhận có sự việc trên xảy ra, công an phường đã tiến hành lập biên bản vụ việc. “Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của các bên và tiếp tục thu thập hồ sơ để đưa ra hướng giải quyết”, người đại diện Công an phường Tân Biên cho biết.

Không biết vì lý do gì mà Đạt và ông Huân lại đánh người như vậy? Hành vi xâm hại sức khỏe đối với mẹ con chị Loan là không thể chấp nhận và cần phải nghiêm trị.

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho gia đình chị Loan, ngăn chặn những hành vi theo kiểu côn đồ như thế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên tới bạn đọc.

Duy Phong

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dong-nai-me-dat-con-ve-tham-ong-noi-bi-chau-cua-chong-hanh-hung-51192.htm