Đồng Nai: Khám xét nhà và công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an

Công an khám xét nhà ở và công ty riêng của ông Nguyễn Tấn Lương, nghi can liên quan đến vụ gọi nhóm giang hồ vây xe công an.

Theo Tri thức trực tuyến, khoảng 18h ngày 20/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) khám xét Công ty Phú Gia Lương trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, do ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) làm chủ.

Theo báo Lao động, ông Lương là người gọi “giang hồ chặn xe chở công an” ngày 12/6, hiện đã bị bắt giam để điều tra làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Công ty Phú Gia Lương là cơ sở chuyên kinh doanh đá granit của ông Nguyễn Tấn Lương. Theo ghi nhận, phía bên ngoài Cty Phú Gia Lương, rất đông lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt. Cảnh sát giao thông cũng được huy động để điều tiết giao thông qua khu vực này.

(Ảnh: VTC)

Trước đó, tối ngày 19/6, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, điều tra làm rõ đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ông Lương là chủ Công ty Phú Gia Lương, trụ sở đóng tại P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), và là người gọi “giang hồ chặn xe chở công an” ngày 12/6. Công ty của ông Lương chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong vụ việc, Công an TP.Biên Hòa trước đó đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 nghi can: Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán) và Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo báo điện tử VTC, cơ quan công an xác định, sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (Giang “36”) cùng đàn em xăm trổ đến chặn xe, dùng vật nhọn làm thủng lốp ô tô bên trong chở công an.

Chiều 12/6, nhóm công an gồm: Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và Đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng cùng Phạm Văn Hiền (doanh nhân) rủ nhau nhậu tại nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) .

Quá trình nhậu, ông Hiền lao từ phòng bên cạnh ra và ói văng trúng vào người ông Nguyễn Tấn Lương khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, ông Lương đi với nhóm 9 người khác. Sau khi xô xát, nhóm công an ra về.

Lúc này, ông Lương gọi người của băng nhóm giang hồ đến can thiệp. "Giang 36" xuất hiện cùng với đám đông những người xăm trổ, trong đó có Tuấn "nhóc", bao vây 2 ô tô chở công an.

Hàng trăm cảnh sát ở Đồng Nai được huy động đến để giải vây nhưng bất thành. Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng phải ra tận hiện trường để nắm tình hình.

Phải đến khi lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đến “thương thuyết” thì sau 2 tiếng đồng hồ nhóm giang hồ mới chịu rời đi, những người trong xe được đưa sang xe khác để ra khỏi nơi nguy hiểm.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/kham-xet-nha-cong-ty-cua-giam-doc-goi-giang-ho-vay-xe-cong-an-o-dong-nai-d23227.html