Dòng máu Scotland

Angus là một người Scotland keo kiệt, ngay đến cả món quà cưới tặng cho người anh họ của mình cũng được anh ta mua từ một cửa hàng bán đồ cũ.

Một hôm, Angus nhận được một cú điện thoại từ một người lạ: “Xin chào, đây là bệnh viện Latifah- Dubai. Chúng tôi có một bệnh nhân cần chuẩn bị máu dự phòng trước khi phẫu thuật, nhưng nhóm máu của ông ấy rất hiếm. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, và cuối cùng cũng đã may mắn tìm đến Ngân hàng máu của quý quốc, phát hiện ra rằng có nhóm máu của ông rất phù hợp với nhóm máu của bệnh nhân ấy. Xin hỏi, ông có muốn tự nguyện hiến máu không?”.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Angus hỏi ngay: “Thế quyền lợi của người hiến máu là những gì?”.

Phía đầu dây bên kia đáp: “Xin ông hãy yên tâm. Bệnh nhân là một tù trưởng người A Rập, và những quyền lợi dành cho ông chắc chắn là sẽ không thể thiếu”.

Nghe những lời hứa đó, cuối cùng Angus đã đồng ý hiến máu.

Ca phẫu thuật của vị tù trưởng đã diễn ra không những rất suôn sẻ mà còn không cần phải tiếp máu, cơ số máu mà Angus đã hiến cũng không phải sử dụng đến. Nhưng sau khi tù trưởng bình phục, ông ta vẫn cử người đến nhà Angus và tặng cho anh ta những món quà khủng: một chiếc siêu xe BMW mới tinh, một viên kim cương 5 carat và 1 triệu bảng Anh tiền mặt. Khỏi phải nói, Angus vui sướng như thế nào!

Một ngày sau đó vài năm, Angus lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Latifah Dubai. Thì ra, bệnh cũ của vị tù trưởng nọ bị biến chứng tái phát nên phải phẫu thuật lại để chữa trị. Đề phòng trường hợp tù trưởng cần phải tiếp máu, Angus lại được yêu cầu hiến máu. Nghĩ đến món quà hào phóng lần trước, Angus đã nhanh chóng đồng ý. Lần này, ca phẫu thuật cũng thành công nhưng vì tù trưởng bị mất máu trong quá trình phẫu thuật nên máu của Angus đã được tiếp cho ông ta.

Chỉ một ngày sau đó, Angus nhận được qua chuyển phát nhanh một cái bao quà tặng của tù trưởng. Lần này sẽ là những gì đây? Bao nhỏ thì chắc hẳn giá trị quà tặng càng lớn? Nhiều khả năng khác nhau nhanh chóng vụt qua tâm trí Angus: Kim cương? Đồ trang sức? Vàng? Chi phiếu? Anh ta không thể chờ đợi lâu hơn, vội vàng mở cái bao và chỉ tìm thấy trong đó có một tấm thiệp cảm ơn và một lọ kẹo hạnh nhân. Angus vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên sửng sốt: Đây mà là quà ư, quà cáp kiểu gì vậy? So với lần trước thì nó khác một trời, một vực!

Angus bấm điện thoại gọi cho tù trưởng và bức xúc nói: “Lần này, lượng máu mà tôi hiến tặng cho ông không phải là ít. Tôi cứ tưởng ông cũng sẽ hào phóng giống như lần trước, nhưng không ngờ quà tặng của ông gửi cho tôi lần này chỉ vỏn vẹn có một tấm thiệp cảm ơn và một lon kẹo! Vì sao vậy?”.

Vị tù trưởng đáp: “Thật đơn giản, chỉ bởi vì bây giờ dòng máu của anh, dòng máu của một người Scotland đã chảy trong huyết quản của tôi rồi!”.

Bảo Châu (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dong-mau-scotland-i669356/