Động lực từ Câu lạc bộ 'Người mẹ, người chị chiến sĩ ở hậu phương'

Để thanh niên lên đường nhập ngũ an tâm công tác, cũng như giúp đỡ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Vị Thanh phối hợp với Ban CHQS TP Vị Thanh (Hậu Giang) thành lập Câu lạc bộ (CLB) 'Người mẹ, người chị chiến sĩ ở hậu phương'.

Đây là cách làm mới, tạo sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Trong thời gian con trai thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9), ông Nguyễn Văn Ánh ở khu phố 1, phường 3, TP Vị Thanh được Ban CHQS thành phố phối hợp với các tổ chức hỗ trợ 2 con lợn giống. Sau một thời gian chăm sóc, ông Ánh bán lợn, trừ hết chi phí, còn lời được 3 triệu đồng. "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn ở địa phương, nhờ các chú bộ đội giúp đỡ con giống nên sau đợt bán đầu tiên, tôi tiếp tục phát triển đàn lợn cho đến nay. Mỗi tháng, tôi lên thăm con trai một lần và thường xuyên động viên cháu an tâm công tác, ở nhà đã có địa phương giúp đỡ nên ba mẹ cũng bớt khó khăn. Đầu năm 2020, con trai tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cháu còn dùng tiền trợ cấp xuất ngũ mua thêm cá giống, gà vịt để gia đình chăn nuôi ", ông Ánh cho biết.

 Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP Vị Thanh và các ban, ngành thăm, tặng quà gia đình chị Trịnh Kim Oanh ở khu vực 2, phường 5.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP Vị Thanh và các ban, ngành thăm, tặng quà gia đình chị Trịnh Kim Oanh ở khu vực 2, phường 5.

Trường hợp của chị Trịnh Kim Oanh ở khu vực 2, phường 5, TP Vị Thanh là hộ cận nghèo ở địa phương. Đầu năm 2020, khi con trai chị Oanh nhập ngũ ở Trung đoàn 152 (Quân khu 9), hằng tháng, gia đình chị được hỗ trợ 20kg gạo và các nhu yếu phẩm khác để trang trải cuộc sống. Đó là sự chung tay của CLB "Người mẹ, người chị chiến sĩ ở hậu phương" và các lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên... Chị Oanh cho biết: "Tôi sức khỏe yếu nên chỉ lo cơm nước ở nhà, thu nhập chính là nghề chạy xe ôm của chồng, mỗi ngày cũng chỉ được hơn 100.000 đồng. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, do hạn chế đi lại nên thu nhập cũng giảm nhiều so với ngày thường. Mấy hôm trước, con trai tôi gọi điện về biết tin gia đình được địa phương giúp đỡ gạo nên cháu rất vui. Tuy chỉ mới nhập ngũ được vài tháng nhưng cháu đã tiết kiệm phụ cấp gửi về gần 3 triệu đồng để phụ giúp gia đình".

Ở TP Vị Thanh có 9 đơn vị xã, phường thì mỗi nơi đều thành lập CLB "Người mẹ, người chị chiến sĩ ở hậu phương" chăm lo cho gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi CLB có từ 10 đến 15 thành viên, ngoài nòng cốt là hội viên hội phụ nữ của xã, phường còn có lực lượng quân sự, công an và đoàn thanh niên... cùng tham gia. Thông điệp cũng như sức lan tỏa từ mô hình này giúp Ban CHQS TP Vị Thanh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác tham mưu và thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Hậu Giang.

Trung tá Nguyễn Phú Hân, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Vị Thanh cho biết: "Ngay từ khâu tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, chúng tôi rà soát hoàn cảnh từng gia đình để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Cứ mỗi tháng một lần, bằng nhiều cách làm khác nhau, chúng tôi phối hợp với Hội LHPN các cấp giúp đỡ cho gia đình thanh niên đang tại ngũ để anh em an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, thông qua mô hình giúp cho người dân thấy được sự quan tâm của địa phương nên càng an tâm hơn khi con em mình sống trong môi trường quân đội. Nhờ vậy mà có gia đình chỉ có hai mẹ con nhưng công dân vẫn đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự".

Bài và ảnh: CỬU LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/dong-luc-tu-cau-lac-bo-nguoi-me-nguoi-chi-chien-si-o-hau-phuong-623784