Đồng hồ luôn chỉ gần 8 giờ!

Tòa nhà Bưu điện Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nằm trên ngã tư đường Quang Trung-Chu Văn An, vị trí trung tâm của quận tạo thuận lợi cho nhân dân đến làm việc. Trên nóc nhà bưu điện có một chiếc đồng hồ lớn. Trước đây, người tham gia giao thông và cư dân trên địa bàn đi từ xa nhìn được đồng hồ là biết giờ giấc.

Thế nhưng, từ nhiều ngày nay chiếc đồng hồ đã dừng hoạt động. Bất kể ngày hay đêm, kim đồng hồ cũng chỉ gần 8 giờ (xem ảnh). Nhìn chiếc đồng hồ bị hỏng nhưng không được sửa chữa, người dân địa phương cảm thấy phiền lòng.

Ông Nguyễn Quang Vinh (phường Quang Trung, quận Hà Đông) cho biết: “Chiếc đồng hồ lắp đặt trên nóc nhà bưu điện là hình ảnh quen thuộc đối với người dân chúng tôi, tạo thuận lợi cho mọi người khi tham gia giao thông, tập thể dục ở công viên gần đó biết thời gian. Nay đồng hồ chỉ có một giờ duy nhất khác nào thời gian ngừng trôi, nhìn vào rất phản cảm. Đề nghị lãnh đạo Bưu điện Hà Đông sớm chỉ đạo bộ phận chức năng tiến hành sửa chữa chiếc đồng hồ bị hỏng. Đây là việc làm thiết thực nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời tạo mỹ quan cho tòa nhà bưu điện".

Bài và ảnh: ĐỨC NAM

(Phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dong-ho-luon-chi-gan-8-gio-574564