Đóng góp đáng trân trọng

Sáng 8-5, ông Nguyên ở ngõ 188 Quán Thánh (quận Ba Đình) đến thăm ông Đỗ Văn Cường, đồng đội cũ hiện là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư số 6, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).

Khi đến nơi thì người thân cho biết ông Cường không có ở nhà mà đang cùng các cựu chiến binh khu dân cư ra ngõ 406 đường Âu Cơ chỉnh sửa lại cổng chào để chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe vậy, ông Nguyên đi đến ngõ 406 đường Âu Cơ và thấy mấy cựu chiến binh đang trang trí chiếc cổng chào được làm bằng inox.

- Chào các ông, cổng chào đẹp quá! Làm công phu thế này chắc chi phí không nhỏ? - Ông Nguyên vừa dựng xe vừa hỏi.

- Khoảng 20 triệu đồng ông ạ. Toàn bộ chi phí được ông Cường tài trợ - ông Vũ Trọng Hàn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư số 6 tự hào chia sẻ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Nguyên cho rằng việc làm của ông Đỗ Văn Cường thật đáng trân trọng, không phải chỉ vì số tiền ông đóng góp cho hoạt động chung của khu dân cư, mà còn ở sự nhiệt huyết, tinh thần gương mẫu, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và cả nguồn lực tài chính vì lợi ích của cộng đồng và Ngày hội lớn của đất nước.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1000299/dong-gop-dang-tran-trong